Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
92 là tuổi Thân. Em gái nên trèo xuống cây để cùng mọi người trò chuyện cởi mở hơn.
Bạn ơi. Tớ mất lịch sự thì cho tớ xin lỗi nhé. Nhưng tớ đăng lên đây, một phần cũng là vui thôi. T chả mơ cao sang gì đâu?... Xem thêm
Ở đâu á.
Mình đi bói thì thầy bảo là mình làm lẽ của người ta. Nên mình muốn tìm người như thầy phán ạ.
Tôi 26 tuổi, bạn trai 33 tuổi, quen nhau ba năm, trong đó hai năm rưỡi yêu xa vì ở khác tỉnh.
Bạn trai làm công chức, được nhận xét là hiền lành, an phận; không rượu chè, bài bạc, vũ phu. Theo lời anh ...
Chào cả nhà,
Mấy hôm nay ngẫm lại chặng đường đi làm của mình, rồi tình cờ đọc được thông điệp từ một buổi Talkshow về định hướng sự nghiệp gần đây, mình muốn ngoi lên đây chia sẻ chút tâm sự với các c...
"Bác sĩ ạ, chắc nợ anh kiếp trước nên tôi trả anh kiếp này. Nếu có kiếp sau anh đừng gặp tôi nữa nhé".
Tôi đã đọc và nghe rất nhiều sách giáo lý để học cách buông bỏ, bao dung và tha thứ cho người, tha...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị gái Aniver sao yêu chị quá đi, nói chuyệ...
Nói chuyện bất lịch sự ko chủ ko vị, người ta nói vs mình mà nói trống không. Tưởng làm bà lớn đa...
Việc này quá dễ, sang otofun post hình,...