Trước kia, mình có lập 1 topic hỏi làm thế nào trong trường hợp bạn gái mình bảo là sau 1 thời gian yêu nhau, không có cảm giác khi đi vs mình, cầm tay cũng thế, rồi bảo là dừng 1 thời gian, trong thời gian đó hãy xem như là bạn bè bình thường. Sau đó được các anh chị wtt khuyên rằng hãy bơ đi 1 thời gian, đừng có liên lạc hay đả động gì để người ta xác định kĩ, nếu người ta yêu mình thì họ sẽ quay lại. Cũng hơn 1 tháng trôi qua rồi, trong thời gian ấy thì mình làm như các a/c khuyên, no fb, no ym, no message, no meeting và cô ấy cũng tương tự. Qua bạn thân cô ấy thì em cũng nghe kể là trong t/g qua thì cô ấy cũng nhắc nhiều về mình, hay kể. Cô ấy ở vs chị nên là 1 tháng qua cũng có đi chơi vs chị, được chị gán ghép vs anh này anh nọ, cũng có 1 số anh lớn tuổi hơn tán tỉnh cô ấy ( mình vs cô ấy = tuổi), tặng quà or nt này nọ, cứ mỗi lần thế thì lại so sánh vs mình vs mấy anh kia rồi cũng nghe được kết luận nghe cũng phấn khởi là "đi chơi vs mình thích hơn, giờ thấy quý hơn".
Cách đây 2-3 hôm mình được thông tin và có nt bảo cô ấy đăng kí thi thử TOEIC free ở Apollo vì cô ấy đang ôn thi TOEIC, dự định tháng 7 này là thi ở ETS,, mình cũng thế. Mình chỉ nhắn 1 tin vậy thôi rồi cô ấy reply lại là "um, vừa đăng ký rồi". Tuy nhiên lúc mình nt thì mình lại không nói cho cô ấy địa chỉ Apollo ở đâu, nó nằm ở trong TP mà mình vs cô ấy lại ở Thủ Đức. Mình biết là cô ấy ngại đi xa vì mệt, con gái mà, mấy lần trước kia đi vào tp thì mình chở. Tình hình là sau hơn 1 tháng mà người ta vẫn chưa có động thái gì, về phần mình thì mình cũng nôn nóng. Mọi người cho mình lời khuyên nên tiếp tục làm gì sau 1 tháng đã bơ đi vậy rồi với. Mình cũng có ý muốn chở cô ấy đi.:)