Em và anh ấy yêu nhau được 6 năm rồi. Nhưng thực ra không hoàn toàn là người yêu trong 6 năm đó. Anh ấy rất hay nghi ngờ em, đa nghi lắm. Anh không cho em nhắn tin, nc, nghe đt vs bất kì thằng con trai nào. Dù chỉ là bbe bthuong hay cán bộ lớp nói chuyện học hành. Nếu có tn lạ là tra khảo, hỏi rõ bằng được, bắt em thề sống thề chết,. Có lúc em đang ở nhà. Lão gọi hỏi e dlg, có thật ở nhà k. Thề đi. Rồi bắt lấy máy bàn nháy. Đi chơi vs lớp k cho, vs hội bạn có con trai cũng k đc đi. Đi vs cgai mà đi lâu cũng cằn nhằn. Mà lạo hay giận hay tự ái lắm. Cãi nhau ctay suốt. Thời gian y lão e hầu như mất hết bạn bè. Mà vẫn cứ đa nghi. Nên. Giọt nước tràn ly. Bức bách quá em k chịu nổi. 3, 5 năm. Chia tay chính thức! Lúc đó em giống như chim sổ lồng. Có thằng kia tán đc 5 thág. Em đồng y yêu luôn. Lão biết lão điên lắm. Căm thù em lắm. Sau e vs thằng kia đc 1 năm rồi ctay. Em k có cảm giác y đg j nữa. Thấy nhạt nhẽo vô vị nhưng lại vẫn muốn có người qtam. Rồi e vs lão lại qlai vs nhau. Thực sự mà nói. K ai y e bằng lão. Lúc ctay. E làm nhiều việc có lỗi lắm nhưng lão tha thứ hết. Vẫn yêu em cực kì. Nhưng tính đa nghi k thể bỏ, bây giờ còn hơn xưa. Nhưng khác key em không hiền lành chịu đựng như trước nữa. Em chửi, em cãi lại. Giờ lại ctay rồi. Bây giờ mọi người cho e lời khuyên em có nên tiếp tục không?


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android