Chào cả nhà! chuyện tình cảm của mình đã 2 tháng nay mà vẫn dậm chân tại chỗ, không có dấu hiệu tiến triển gì! Mình thì muốn mọi chuyện rõ ràng, dứt khoát hơn nên lên đây xin ý kiếm mọi người xem cách giải quyết nào tốt nhất.
Mình và anh ấy quen nhau đã 2 tháng, ai cũng biết anh ấy đang tán tỉnh mình, mình và anh cũng ngầm hiểu điều đó, mình cũng đã bật đèn xanh nhiều lần nhưng không hiểu sao anh vẫn giữ thái độ ân cần, vẫn chăm sóc mình, săn đón mình ... nhưng chưa thổ lộ, ngỏ lời gì cả.
Mình và anh vẫn gặp nhau thường xuyên, thường thì ngày đi làm, tối anh lại đến nhà mình chơi, chở mình đi đây, đi đó, 2 bên gia đình cũng biết chuyện 2 đứa và rất ủng hộ, giờ chỉ còn chờ một lời anh nói ra.
Thú thật mình bắt đầu thấy chán cho cái tính nhút nhát của anh, hay là anh thấy chưa phải thời điểm thích hợp để nói, chưa đủ chín muồi... Nhưng đối với mình thì 2 tháng là đủ để thổ lộ là quyết định nên tiếp tục hay dứt khoát.
Mình đang nghĩ một số cách giải quyết không biết thế nào:
Cách 1: Mình tính im lặng 1 thời gian, tỏ thái độ chán ngán anh, không nhiệt tình với anh nữa xem anh làm thế nào?
Cách 2 là mình nói thẳng với anh mình cảm thấy anh ko dứt khoát trong chuyện tình cảm, người đàn ông không dứt khoát thì không phải là người mình đang tìm kiếm.
Cách 3 là mình tỏ tình trước với anh, cách này mình ko thích chút nào vì người tán mình là anh mà!
Cách 4 là lại tiếp tục im lặng xem sao! Hay còn cách nào khác nữa ạ? nhờ mọi người tư vấn giúp mình với! chán quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói chung là nhẹ nhàng, từ từ, tiến hai bước rồi lại lùi một bước :D đôi...
Nói chung là zai này đang băn khoăn, vì dù sao 2 gia đình...