Em cũng hay lang thang vào diễn đàn này để đọc tâm sự của mọi người và giờ này lại lên đây để xin ý kiến của các chị, các mẹ. Em năm nay 25 tuổi đang công tác tại cơ quan nhà nước. Hiện e đang quen một người cùng đơn vị trực thuộc của Sở e, người này hơn e cũng nhiều tuổi (hơn 14 tuổi ạ). Dù hơn nhau nhiều tuổi nhưng a ấy da trắng, dáng người nhỏ con nên a thuộc dạng trẻ hơn so với tuổi. Mấy người bạn e gặp a ấy ai cũng nghĩ a chỉ sinh năm 86, 87 là cùng. Với e chuyện tuổi tác cũng không quan trọng lắm. Ba mẹ e thì cũng ko cấm cản gì. Quen nhau được thời gian em biết được anh ấy là người khá gia trưởng, kỹ tính. Có đôi lần e nói hỗn đã bị a ấy cho ăn tát, nhưng vì là do lỗi của e nên e cũng nín nhịn. Không hiểu sao khi e nói chiện với a ấy hay người khác nhưng xưng hô gọi a ấy là ông thì a ấy lại nổi cáu lên có lần còn tát e nữa. Ừ thì những gì a ấy không thích thì e sẽ cố gắng sửa. Sửa được thì cũng tốt cho e vì bản thân e cũng thấy được tật xấu đó của mình.


Khi quen e a ấy cũng nói thẳng là a có đánh bài, nhưng đánh vui thôi, mỗi ván 10k, 20k à. E hỏi thì a bảo là đánh để xã giao, quan hệ. Một tuần đánh 1 lần. Khi nào a đánh thì có nói với e chứ không che dấu hay nói dối gì cả. Đợt quen e thì đánh ít lại có tuần không đánh. Dạo này a có đánh lại. E thấy không vui nên có nói chiện với a ấy. A bảo với e như thế này "yên tâm đi a chơi vui chứ không nghiện, nếu mà nghiện thì a không được như ngày nay ( nhà cửa, sự nghiệp là tự do bản thân a ấy làm nên, nói chung a ấy tự lập cả không nhờ gia đình nhiều) và không thích e nói nhiều về chuyện đó, sau này có lấy nhau về đừng có lèo nhèo, đàn ông con trai có 4 thứ rượu chè, hút chích, bài bạc, gái gú. Anh không rượu chè, gái gù cũng không anh đánh bài chơi cho vui cũng không được ah. Đi làm về mưa không tập thể dục được biết làm gì, hay e thích a đi gái gú". Em bảo là anh chơi cho vui thì được e chả nói gì nhưng chơi phải biết điểm dừng chứ không phải ngồi cả buổi cắm mặt vào bài bạc như thế.


Sáng nay đi làm e nghe được mấy lời không hay về anh ấy. Có người bảo nghề nghiệp chính của a ấy là bài bạc. Em buồn lắm!!!