Em quen bạn qua công việc, đến nay đã là gần 2 tháng rồi. 2 tháng, một khoảng thời gian không dài nhưng sao em cảm thấy bạn như đã rất thân với em, có lẽ vì ngày nào 2 đứa cũng gặp nhau. Bạn chỉ hơn em 1 tuổi. 2 đứa đã có những buổi ngồi nói chuyện với nhau quên cả trời trăng, đơn giản là vì 2 đứa nói chuyện rất hợp... Nhưng là nói chuyện như những người bạn thân, vì bạn thường tìm đến em tâm sự và em cũng vậy...
Em biết mình thích bạn từ khi mới gặp rồi, đơn giản vì bạn là 1 chàng trai rất nhiệt tình và chân thành. Em chỉ luôn tự hỏi liệu bạn có tình cảm gì cho em không ngoài tình bạn? Thế nhưng chút tự hào của con gái đã khiến em không dám nói ra tình cảm của mình. Em sợ rằng bạn không như em, và thế là em đánh mất 1 tình bạn đẹp thì sao? Em không dám tỏ ra quá thân thiết với bạn, em luôn chủ động giữa khoản cách giữa 2 đứa. Em không muốn bạn nghĩ rằng em là "cọc đi tìm trâu"...
Khoảng 2 tuần nay em không còn gặp bạn thường xuyên nữa, bạn đã chủ động xin đổi sang bộ phận khác trong công ty. Thỉnh thoảng 2 đứa chỉ gặp nhau thoáng qua và chào nhau thôi. Bạn không còn chủ động nhắn tin hay tìm tới em nữa. Em tự nhiên thấy rất hụt hẫng khi thiếu đi sự quan tâm của bạn. Và em bàng hoàng tự hỏi, liệu trong thời gian qua có khi nào bạn cũng đã thích em, nhưng vì thái độ lạnh lùng của em mà bạn đã nản nên không còn theo đuổi nữa? Nếu thật vậy thì em biết làm sao đây...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1