Thực ra con trai nghĩ gì về 1 bạn nữ bắt chuyện trước với mình
Anh là một người rất đào hoa, trải nghiệm và có nhiều cái để học hỏi, là con gái bắt chuyện trước với anh trong mh cảm thấy thật ngại ngùng, cứ mỗi lần pm ảnh trước là tim đập rộn ràng ( ảnh có reply ko ha? ảnh mà ko reply thì xí hổ chết được? Sao ảnh đã xem rồi mà chưa trả lời lại? và thường là ảnh trả lời sau khi đọc khoảng ít phút...lúc này mình nghĩ...chắc hẳn rồi, vì a được nhiều người để ý vậy mà, chắc ko phải mình mình là con gái bắt chuyện ảnh trước...ảnh còn phải trả lời nhiều tin nhắn như mình nữa mà...)
Không biết sao nói chuyện với a mình ngoan dễ sợ, bình thường mình cũng khá là chảnh chọe khi ai đó pm trước cho mình, có lúc mình còn không reply nữa cơ vì thấy lạ hoắc có quen biết gì đâu mà nói chuyện như đúng rồi...
Và rồi mình cứ bắt chuyện, tạo ra những chủ đề để nói, và anh thì rất cân bằng và lịch sự, đáp lại một cách tự nhiên, tạo cho mình 1 cảm giác gần gũi thân thuộc khiến cho mình càng nể ảnh hơn. Ngày qua ngày, nói chuyện được vài lần như thế thì bỗng dưng một hôm tính khí con gái nổi lên, mặc kệ a, ko quan tâm nữa, dù gì mình cũng đã bắt chuyện trước 3-4 lần rồi còn gì, thế là cô gái đi ngủ sớm, nhưng ngặt nổi ngủ không được, hic, sau 1 tiếng đồng hồ mơ màng rồi lại tỉnh và không biết làm gì hơn là cầm điện thoại lên, '' ngủ chưa pé '' zời ơi....a pm mình kìa, ngạc nhiên kinh khủng, lúc này mình thắc mắc lắm, ( a ấn tượng với mình rồi sao??? ít ra a còn nhớ đến mình để bắt chuyện với mình...giữa biết bao cô gái đang vây quanh??? ), biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu, thế là cuộc nói chuyện dần thân hơn, tự nhiên hơn và mình vui hơn rất nhiều. Thế nhưng anh càng thân thiện và cởi mở thì mình càng rụt rè và e sợ ( mình chỉ toàn nói chuyện với ảnh qua messenger, rất hiếm khi cmt hay like gì gì của ảnh, có 1 hôm, mình cmt mà không thấy ảnh reply trong khi ảnh vẫn online và trả lời những cmt khác....bức xúc dễ sợ...sau đó mấy tiếng đồng hồ mình delete luôn cmt đó, rồi mình inb hỏi ảnh với nội dung tương tự lời cmt, như vậy thì ảnh trả lời @@...mình chẳng hiểu nổi >_< nhưng cũng chẳng hỏi ảnh vì sao :(((, ảnh nói chuyện rất cởi mở với những lời rất tán tỉnh @@ hay tại mình là con gái mà inbox ảnh trước nên ảnh nghĩ mình dễ dãi :( , thực ra mình có ấn tượng và muốn tìm hiểu ai thì mình sẽ hành động, mình thẳng thắn lắm, tin vào duyên số nhưng ko ỉ lại được, mình luôn nghĩ '' duyên số có đến được với nhau hay không thì phải sau những cuộc tìm hiểu trước đã'' và thế nên mình mới inbox trước cho ảnh ( kèm thêm tâm lý của mình đang rất sa sút nên mình nghĩ cần nói chuyện với những người giàu năng lượng như a ).
Ảnh xem hình của mình thì bảo mình xinh và đáng iu, và đưa ra tinh thần là đợi 1 thời gian ả quay về sg sẽ gặp mình @@ nhưng a càng khen mình lại càng tự ti ( ảnh cứ khen mình đáng iu miết, mà bạn bè mình thì khen mình dáng đẹp, dễ thương, người nhà thì bảo mình không đẹp nhưng có duyên, còn bản thân thì mình cũng ko rõ mình như nào nữa vì mình rất tự ti về ngoại hình của mình ) Thực sự mình không biết là ấn tượng với con trai về con gái đầu tiên là gì? Có phải thường xem ngoại hình trước rồi mới tìm hiểu sau không??
Mình cảm giác như ảnh nói chuyện với mình với phương pháp an toàn vậy, tức là giữ đó cất dành, về gặp mà ok thì mới tính tiếp :((( ...cứ nghĩ vậy mà mình buồn thoy :(
Kết thúc cuộc nói chuyện, ảnh luôn '' e ngủ ngon nhé bé, hôn e ''
Sáng ra thì ảnh chúc 1 ngày vui vẻ.
Nhìn tin nhắn mà mình chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa :3