Tình hình là mình và chàng đã duyệt cuối năm cưới. yêu nhau đã lâu, cũng nghĩ là cưới được rồi nhưng sao vẫn cứ thấy ko an tâm để trao thân gửi phận làm vợ chàng, vẫn thấy có khả năng chàng sẽ trở thành một số ông chồng vô tâm, lười nhác như các chị trong wtt hay kêu ca. Chàng nhà em cũng ham chơi, nấu ăn hơi tệ, lười tắm giặt, đã ngủ thì ko thể kêu dậy đi đâu làm gì được, một số việc nhà cơ bản mà đàn ông phải biết làm như sửa máy tính, nối bảng điện, sửa xe máy v.v..hình như chàng không giỏi lắm, nếu ko muốn nói là không biết. Bù lại thì cũng có một vài điểm tốt như yêu mình, vui tính, thật thà, ngoan ngoãn.
Làm sao để biết chàng sẽ không thay đổi tính nết khi đã 'lừa" được mình về làm vợ nhỉ?làm sao để biết mình và chàng sống với nhau sẽ hợp nhau ( không thể sống thử được). Rồi trước những khó khăn thử thách về tài chính, cách nuôi dạy con cái, khi ốm đau, và những xung đột khác có thể xảy ra trong cuộc sống vợ chồng,liệu chàng có thay đổi.
Lấy chồng như đánh bạc í, làm sao để dạy chàng hoặc thử thách chàng để biết làm chồng trước khi cưới đây? Chị em nào sắp cưới, có ý định cưới, và đã cưới vào đây thảo luận nhé!