Em và cô ấy yêu nhau từ thời đại học, sau 2 năm đi làm, em qua Úc học thạc sĩ về kinh tế 3 năm. Vừa về VN đi làm được offer lương 10 triệu, do không có kinh nghiệm về lĩnh vực đang công tác. Được cái là công ty đa quốc gia, lớn nhất nhì thế giới nên công việc ổn định, môi trường làm việc tốt, chính sách tăng lương cụ thể rõ ràng. Nhưng vợ sắp cưới em rất giỏi, cô ấy vô cùng năng động, quyết đoán, và có sự khéo léo, tinh tế của phụ nữ, do đó mức lương hiện tại của nàng là 30 triệu, và tương lai còn có khả năng tăng nữa.
Để đạt mức lương như cô ấy ở hiện tại thì em phải miệt mài phấn đấu tối thiểu 5-6 năm, trong khi mức độ tăng lương của cô ấy khủng lắm. Thực tế, cô ấy có vẻ ko quan tâm đến chuyện chênh lệch đó lắm, vì 2 đứa yêu nhau vô cùng sâu đậm, và muốn là của nhau lắm rồi, do đó dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.
Về gia cảnh thì em cũng tương đối, nếu lấy vợ ba mẹ hứa sẽ cho căn nhà nhỏ, hoặc thích chung cư cao cấp 1 phòng khách, 3 phòng ngủ thì cũng chiều. Tuy nhiên em còn băn khoăn về chuyện chênh lệch thu nhập của vợ chồng quá. Liệu sau này có xảy ra mâu thuẫn lớn chỉ vì chuyện này ko? Chưa kể đôi khi, em nghĩ mình thua kém vợ, cũng thấy tủi thân như thế nào ấy :(((