Xin lỗi các chị, các mẹ tôi thật sự k có ý gì cả.Nhưng tôi chỉ thắc mắc 1 điều
Tại sao phụ nữ được yêu, được chiều chuộng thì lại không biết quý trọng nhưng điều thiêng liêng đó.Tại sao laị cứ nói tới, làm tới để rồi buông rơi tất cả.Lỗi là do ai?, đâu là giới hạn của tình yêu, đâu là giới hạn của sự thủy chung?
Riêng tôi là 1 ng đàn ông nhưng tôi trước h chưa hề nghĩ mình sẽ có t.c vs 1 ng con gái khác ngoài ny tôi.Nhưng tôi cũng gặp phải tình cảnh như câu truyện ngắn dưới đây--> tôi thay đổi, k tin mình, k tin người nữa.K có lòng tin, k có giới hạn.Nhưng phải công nhận k có lòng tin và bất cứ 1 sự việc nào, con người nào đang sợ thật, cô độc thật
Mọi người cho tôi suy nghĩ và lời tâm sự cùng nha.Cảm ơn.................
Mối tình đầu..... ( 1 câu chuyện có thật )
Nửa đầu của 1 tình yêu !!!
Bố mẹ ơi, con đỗ trường ngoại ngữ Hà Nội rôi` !!!
Đỗ rồi a, bố mẹ mừng quá, bố mẹ biết là con sẽ làm được điều con muốn mà….
Vậy là cậu thanh niên đã đỗ trường đại học Hà Nội, mặc dù là hệ tại chức nhưng cậu rất mừng vì đây là lần thi thứ tư của cậu, và cậu đã đỗ, cậu thấy sự quyết tâm của mình được đền đáp xứng đáng…. Cậu đang học o trường DH KHTN DHQG Hà Nội, khoa sinh hoc, cậu kém tiếng anh kinh khủng nhưng cuối cùng thì cũng đã thành công, tuy muộn màng nhưng vẫn là 1 niềm vui với cậu và gia đình.
Cả hè vui quá cậu quên bẵng đi chuyện đến trường, roi 1 ngày cậu mới nhớ ra là vi sao mình lại vui như thế. Ngày đầu đến trường câu bỡ ngỡ đi tìm lớp, sau sự chỉ dẫn của vài sinh viên khác cậu có mặt trước của , cô giáo đang giảng bài, cậu run run hỏi cô :
- Thưa cô, đây có phải là lớp A8 ko a?
- Uh, đúng rồi em a
- Dạ thưa cô …( cậu vừa nới vừa đưa tờ giấy xác nhận cậu là học sinh lớp A8 )
- OK, em vào lớp đi
- Dạ thưa cô hôm nay em quên mang sách vở, em chỉ mới định đi tìm lớp thôi, ko biết là lớp học luôn, cô thông cảm cho em, hôm sau em sẽ đến và học đầy đủ ạ
- Uh, ko sao, chao` em
- Dạ em chào cô em về.
Cậu vừa đi về vừa nghĩ: ” trời cô giáo xinh thật, mà sao cô giáo trẻ thế nhỉ ??? Trông cô đáng yêu quá, học cô giáo trẻ chắc sẽ vui đây…… “
Cậu chỉ nghĩ linh tinh vậy thôi, chứ ko hề biết rằng đang sắp có biến cố lớn xảy ra với cuộc đời cậu khi bước chân vào ngôi trường mới này.
Cậu là 1 thanh niên ko cao lắm, đẹp trai cũng chỉ dạng bình thường nhưng cậu rất vui tính nên đc bàn bè và cô giáo rất quý mến. Học được mấy buổi tự nhiên cậu nhận thấy 1 cái j đó ở cô giáo, 1 thứ tình cảm đặc biệt j đó mà cậu chưa bao h có với 1 cô giáo cả, hình như cậu đã thích cô giáo của mình rồi thì phải, cậu nghĩ lung tung, mien man về cô giáo nhưng cậu lại nghĩ đến 1 điều , cậu kém tuổi cô giáo, chắc sẽ ko có chuyện tình cảm j đâu, chắc chỉ là tình cảm với 1 cô giáo tuyệt vời thôi và ko có j hơn nữa. Nhưng cậu hoàn toàn đã sai, trong 1 lần lớp hỏi đùa cô giáo về tuổi, cô đã ngượng ngùng nói ra: “ Cô sinh năm 86 “ Tự nhiên 1 ý nghĩ j đó trở về với cậu, hoá ra cô giáo chỉ bằng tuổi mình, cậu ko hiểu sao lại vui thế, cậu mừng lắm nhưng cũng ko rõ rang là mừng về cái j, nó cứ mơ hồ thôi….
Tình cờ 1 lần cậu đi về và gặp bóng dáng ai đó nhìn từ sau trông quen quen, cậu phóng xe lên và nhận ra cô giáo của mình, đi cùng đường về nhà mà bao lâu nay cậu ko biết, cậu đi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ với cô, đôi khi xưng em đôi khi xung bạn với cô giáo, 1 buổi nói chuyện tuy ngắn nhưng cậu rất vui, cậu biết đc nhiều điều về cô giáo đáng yêu của mình. Tuần sau cậu lại muốn đi với cô giáo về tiếp nhưng lại ko gặp, cậu buồn lắm, tuần sau, tuần sau nữa cũng ko gặp, cậu tự hỏi mình ko biết cô đi đường nào mà ko gặp nhỉ, hình như cậu nhớ cô giáo, muốn đc nói chuyện với cô giáo. Cậu đã yêu cô từ bao h mà ko biết…. Rồi kỳ thi đã đến, 2.12 la ngày cậu thi, sau đó cô giáo sẽ đc dạy lớp khác, cậu sẽ ko đc gặp cô nhiều nữa, cậu sợ mình ko nói đc tình cảm của mình với cô giáo, cậu buồn và lo sợ 1 điều j đó . Và cuối cùng cái j đến nó cũng phải đến, ngày 13/11 cậu về nhà và đã quyết tâm gọi điện cho cô giáo :
_ Alo, cô giáo ạ, cô có nhận ra ai ko ạ ???
_ Em nào vậy, cô ko nhận ra?
_ Hihi, cô ko nhận ra thật ạ, vậy cô lên mạng đi, rồi em sẽ nói cho cô biết em là ai nhé
_ OK thế cũng đc, nik cô là……
_ Oái, sao khó nhớ thế cô ơi, hay cô add nik em nhé
_ Uh, cũng đc, em đọc nik em đi
_ Nĩk em là…..
_ Ok, cô nhớ rồi
_ Cô ol luôn nhé, em o trên mạng rồi đấy ạ
_ Ok em
Đặt máy xuống, cậu mừng lắm…. Và rồi khi 2 cô trò add nik nhau, họ chat vui vẻ, xay sưa, chat ko biết mệt là j, những cuộc trò chuyện thâu đêm, cả 2 đều ko biết mệt mỏi là j cả, có những hôm sang mai phải dậy sớm để đi dạy, hoc sinh chào cô lúc 1 h sáng, nhưng rồi ca 2 đều ko muốn chấm dứt cuộc nói chuyện nên đến 5h45 sáng cô mới đi ngủ, 6h cô đã phải dậy để di dạy nhưng cô không thấy mệt, cô thấy vui, và buổi dạy hôm đó còn rất hứng thú nữa, có những hôm nghe chuông báo thức 6h sáng cô tắt chuông rồi mới chào học sinh để rửa mặt đi dạy, học sinh cũng vui lắm, jưòng như giữa họ đã nảy sinh tình cảm thật sự rồi….. 20/11 cậu hẹn cô giáo lần đầu tiên đi uống nước, ở ngay cổng trường, hôm đó cô giáo mặc 1 cái váy rất xinh, tóc hình như còn làm xoăn nữa, cô xinh hơn ngày thường nhiều lắm, còn cậu cũng mặc 1 cái ao vest áo trong so mi trắng, cậu cũng đẹp trai hơn cái vẻ của ngày thường rất nhiều. Hẹn nhau o nhà xe, ra đến nơi cô bảo cô phải đi với bạn bây h, học sinh buồn lắm nhưng cô lại nói là sẽ uống nước với học sinh đến khi nào bạn cô gọi, học sinh vui lắm dắt xe thật nhanh ra chỗ hẹn truớc cổng trường để có nhiều thời gian với cô giáo hơn. Tuy chỉ đc nói chuyện với cô giáo 1 chút nhưng học sinh rất vui, và con ỉn màu hồng của cô giáo phát tiếng kêu đã bị học sinh bóp cho no kêu đến rè cả tiếng…. Đêm về họ lại chat, rảnh khi nào là họ chat với nhau khi đó, tỉnh cảm 2 bên đều đã hiểu nhau, nhưng ca 2 đều rụt rè ko jám nói ra trứơc. Ngày mai là ngày cậu đi thi, đêm đó cô giáo và cậu vẫn chat ko biết mệt mỏi, họ deo tai phone vào và chat với nhau, đêm đó, cậu đã lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với cô giáo: Câu chuyện bắt đầu 2h sáng ngày 2/12/200(2+2+2+1) có 2 người đang disscus về 1 topic " (12+2)/2 " . Người sắp ốm hỏi : "tại sao người ốm lại bị ốm?". Người ốm trả lời: " Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu". Người sắp ốm lại hỏi: "Thế yêu nhiều người lắm hay sao mà lại ốm?".Người ốm trả lời: " Yêu 1 người nhưng yêu nhiều ".Người sắp ốm hỏi: " Yêu ai mà nhiều thế?". Người ốm trả lời: "Yêu.... (.... là tên bí mật hem tiết lộ ).Người sắp ốm lại hỏi: " Thế người sắp ốm sắp ốm chưa?".Người sắp ốm trả lời:" sắp rồi....".Người ốm hỏi:" Thế ai làm người sắp ốm bị ốm vậy?".Người sắp ốm trả lời:" Gió mùa". Người sắp ốm lại hỏi :" Thế tại sao lại yêu người sắp ốm?".
Và cậu đã trả lời bằng bài hát :
Because I love You
If I got down on my knees and I pleaded with you
If I crossed a million oceans just to be with you
Would you ever let me down?
If I climbed the highest mountain just to hold you tight
If I said that I would love you every single night
Would you ever let me down?
Well I'm sorry if it sounds kinda sad, it's just that
Worried, so worried
that you let me down
Chorus: Because I love you, love you
Love you, so don't let me down
If I swam the longest river just to call your name
If I said the way I feel for you would never change
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Uh thì cứ coi như vậy đi.Ah mà chắc ji...
Bệnh quá thì chết
No quá thì bội thực
Nóng...
thanks mọi người nhá:Angel:
Đã yêu đời lên rất nhiều rồi...
Bobynguyen chỉ giỏi xì pam.
Hóa ra đây là tình yêu kiểu xì-tin. Hay quá ta. Ngộ quá ta. Modern quá ta....
Tại sao phụ nữ được yêu, được chiều chuộng thì...