Giờ đây lòng tôi đang nặng trĩu tâm sự, tôi thật sự không biết cảm nhận của mình lúc này có đúng không nữa? Tôi mong bạn cho tôi lời khuyên.
Trái tim tôi đã ngủ yên hơn ba năm sau khi chia tay mối tình đầu. Ai cũng nói tôi sao không yêu ai? Cho đến một ngày tôi gặp anh – tên M – chẳng có gì ấn tượng tôi. Chúng tôi học chung lớp, thảo luận chung nhóm nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Theo cảm nhận của tôi thì anh là người tri thức, thích đọc sách, ít nói, nghiêm túc…. Qua thời gian học chung cùng nhau, tôi và anh cũng có tình cảm với nhau mặc dù cả hai chẳng ai nói ra. Lễ 30.4 vừa qua cả nhóm hẹn nhau về quê tôi – Vũng Tàu chơi vào ngày 1.5 nhưng đến phút cuối mấy bạn kia huỷ không đi, còn mỗi tôi và anh. Anh đã quyết định lên thành phố (anh về quê ở Đồng Nai) chở tôi về VT chơi. Tôi và anh về cũng đi chơi rất vui, buổi tối tôi và anh đi dạo biển anh đã ôm tôi và chúng tôi ngồi bên nhau hạnh phúc, tôi đã từ chối nụ hôn của anh. Rồi chúng tôi lại quay lại công việc, chỉ gặp nhau qua mạng và tại lớp học. Thỉnh thoảng tôi nhờ anh qua chở đi học nhóm, học về chúng tôi cũng đi dạo phố. Đôi lúc anh lạnh lùng như chẳng có gì… Tôi mong anh một lời tỏ tình nhưng anh vẫn im lặng, tất cả sự thể hiện của anh với tôi là khi chỉ có hai đứa bên nhau. Tôi hơi bất ngờ khi đi dạo anh hay rủ tôi đi hotel nhưng tôi đều từ chối. Tôi trăn trở về lời đề nghị của anh, tôi suy ngĩ tại sao anh lại nói thế? Anh có xem trọng tình cảm của anh và tôi không hay chỉ là như thế…. Tôi không phải là đúa dễ dãi trong chuyện tình cảm… Chỉ dễ gần và dễ đón nhận sự âu yếm của anh còn chuyện ấy thì không thể xảy ra. Ngay cả nụ hôn tôi cũng không dành cho anh…Tôi phải làm sao để đón nhận tình cảm của anh? Làm sao để anh hiểu tôi không phải là người dễ chấp nhận? Làm gì để được nghe anh nói anh yêu tôi? Tôi luôn muốn nghe anh nói để tôi vững tin khi dành tình cảm cho anh.
Tôi gặp thêm một anh nữa trong lớp học, anh tên Đ cũng tuýp người ít nói trước đám đông nhưng cũng không phải lạnh lùng như tôi nhận xét về anh. Anh đã nói chuyện cùng tôi qua mạng, trên lớp cũng nói và chọc tôi giận. Anh đã hẹn tôi đi uống nước nhưng do thi xong anh làm bài không được và có một số chuyện làm anh không rủ tôi đi như hẹn trước mà âm thầm đi về. Tôi thấy anh đi về mặt buồn lắm nhưng tôi chắng biết làm gì ngoài đứng nhìn theo anh…. Sau đó chúng tôi có nói chuyện qua mạng và anh đã thừa nhận là thất hẹn với tôi và sẽ đến cho tôi một cuộc hẹn khác. Anh nói chuyện đôi lúc lạnh lùng đôi khi tình cảm…hay làm tôi giận hay tức…anh lại nói tôi chỉ muốn nghe nói ngọt thì anh nói cũng được nhưng tôi nói là không phải nhưng anh nói cái gì tôi cũng không chịu thật là khó hiểu… Thật tình tôi vẫn thích anh M nhưng tôi lại có cảm tình với anh Đ. Hai người này có những điểm gần giống nhau là lạnh lùng, ít nói, nói chuyện phải suy nghĩ rất nhiều. Tối về tôi hay chủ động nhắn tin hỏi thăm cả hai anh M & Đ. Tôi không muốn mình như thế. Không muốn mấy anh nghĩ tôi thheo hướng khác. Muốn thể hiện nhưng không thể nói ra. Vì có ai nói gì với tôi đâu. Theo bạn tôi nên hướng về ai hay tôi để tự nhiên cho mọi chuyện cứ diễn ra. Tôi suy ngĩ nhiều, tôi muốn lạnh lùng lại với cả hai. Tôi làm vậy có đúng không?
Mình thích anh thứ nhất. Tính thật thà, dũng cảm :Laughing::Laughing::Laughing: Không yêu sao phải nói yêu? Đấy là thật thà. Muốn đi hotel thì mời đi. Đấy cũng là...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Muốn đi hotel thì mời đi. Đấy cũng là...
Hí hí hí,...
Nói chung thì không nên chủ động hẹn bạn trai nhưng cũng không nên sống khép mình quá. Ngày...
Chắc mình cũng phải kiếm thêm vài anh quá:Laughing:
Thôi kệ vì mình cũng đâu biết sẽ yêu ai? Độc thân vui hơn
:):):)