Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình nghĩ thế đúng hay sai
có ai về miền bắc quê tôi xin cho tôi gửi một trời nắng xuân !
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đàn ông thường bị thu hút bởi những cô gái trẻ trung, ngây thơ không? Không chỉ vì vẻ ngoài đâu, mà còn vì tâm hồn. Một cô gái ngây thơ, chưa bị cuộc đời làm cho chai sạn...
Tuổi thơ nhiều khó khăn thường để lại dấu ấn trong suốt cuộc đời, góp phần hình thành tính cách, ứng xử và đặc điểm nổi bật khi trưởng thành.
Kiên cường
"Những gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh m...
Khi bố chồng có những hành động không đúng, tôi sốc và nói lại với chồng, mẹ chồng; chẳng ai giúp tôi, tất cả coi như chuyện bình thường.
Chúng tôi kết hôn được 11 năm, có hai con, nhưng thời gian hạnh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
theo mình thì trong tình yêu không có gì là đúng hay sai rõ ràng hết chỉ có phù hợp hay chưa phù hợp...
Em không biết làm thơ đâu,
Cho em hóng với nhé!
Bông hoa cúc dại,
Ghé mình qua khe nhỏ bờ rào.
Mùa hạ nắng đang xanh…
Tiếng...
Sếp gọi, bạn kêu anh rối bời
Tá lả, bầu cua vui ngất trời
Thôi đành lỡ hẹn mẹ cu ơiiiiiiiiiiiiiiiiii:Laughing:
Lận đận rùi lại quở trách em
Ta xa nhau có thể do số phận
Cũng có thể là tại cả hai...
Trong buổi chiều hôm bóng nhá...
trách chi sầu tủi cứ hoài trong thơ
sao ông trời bắt anh yêu người con gái ấy!
dẫu biết rằng thực tế là như vậy
mà sao lòng anh vẫn còn...
anh buồn.
Ngủ hổng được
lại buồn...
Và cứ thế đêm dài trôi mãi mãi
ngồi buâng khuâng nhung nhớ gửi về ai ...
Nằm lăn qua, lộn...
nhớ miền quê đó thương người đã thương
nhớ thương đã gửi đi rồi
hỏi người có nhận hay còn vấn vương?
Đào khoe sắc thắm bên trời nắng xuân...
hay cần gửi cô má hồng ,em theo