Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình thích thơ, thích làm thơ và đọc thơ :)
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đàn ông thường bị thu hút bởi những cô gái trẻ trung, ngây thơ không? Không chỉ vì vẻ ngoài đâu, mà còn vì tâm hồn. Một cô gái ngây thơ, chưa bị cuộc đời làm cho chai sạn...
Tuổi thơ nhiều khó khăn thường để lại dấu ấn trong suốt cuộc đời, góp phần hình thành tính cách, ứng xử và đặc điểm nổi bật khi trưởng thành.
Kiên cường
"Những gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh m...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Smod5
Tôi đi tìm một nửa vầng trăng
Người đi tìm lấy nửa đời vinh quang
Còn tôi tìm lại mảnh trăng cuối mùa
Người đi tìm những niềm...
Thế gian cũng tưởng yêu ... đùa !
Dẫu em bắt đầu chợp mắt
Tôi biết mình sắp bơ vơ ...
Cách nào hỏi...
Có chiếc lá bạc đầu ngoài khung cửa vội rơi
Anh ước gì cho em khi sang 18 tuổi?
Ngọn...
Anh mua ve dang hoang ngay ca luc ga dong.
Rieng voi tinh yeu anh khong xep hang thu tu....
Khi chiều qua những chiếc bóng đổ vàng
Bố không về, mẹ ơi đừng khóc
Nước mắt chẳng làm ướt nổi nhân gian....
Em sẽ nhớ anh
Ở trong thẳm sâu nhất
Khi em âm thầm khóc
Khi em chẳng còn ai bên đời
Em sẽ vẫn vui cười
Vẫn yêu...
Em không hiểu nỗi nhớ là gì
Mà tại sao mỗi lần như thế
Tất cả đều trở nên vô vị
Trừ anh.
Em không hiểu nỗi nhớ đến...
Nhieu ky niem lam em dau chat ngat.
Thoi ve di phia xa con duong nho.
Se co nguoi cho doi buoc...
Có thể rồi em sẽ trách anh
Tình yêu đến sao không hẹn trước.
Chỉ đôi mắt nhìn nhau là hiểu được
Trái tim anh giây...
(st)
Một thời để nhớ thương nhau
Một đời để lại những câu thơ buồn
Năm mù sương, tháng mù sương
Bóng em ở cuối con...
Giua anh va bao noi dam me.
Em se chon con mua ngay cu.
Niu ao em uot ca loi ve.