Tết nhất, đi 3 cái chùa, giải lộc giải xăm thì chùa nào cũng khuyên đại khái nên kiên trì và dịu dàng, nữ tính hơn?! :95::95:


Thiệt tình thì cái vụ “ nữ tính hơn” mà để chùa chiềng nhắc nhở thì em cũng hơi … ngỡ ngàng. :11::11:


Còn kiên trì? Có biết cho chuyện gì đâu, nhưng với anh thì đã ghim trong lòng 4 năm, để lúc nói thương anh mất rồi thì anh nghĩ lại kiếm chuyện giỡn anh nữa, từ lần thật mà thành đùa ấy đến nay vẫn còn thương lắm, nhưng ko muốn tìm dịp nói lại, nói thêm … người ngoài họ hiểu họ cười cho “tình trong đã, mà ngoài còn e”, em thì chắc vậy, chỉ có anh thì không đoán được, có đoán cũng sợ mình … nghĩ bậy lại tội mình! :38::38:


Đã đành, em lại có tay làm mai, những người em vô tình hay cố tình giới thiệu nhau, giờ thì đã được 3 cặp tung tăng tình tang tết này. Em cũng vô tình giới thiệu anh với nhỏ bạn em rồi đó, để rồi nhanh chóng nó hay nhắc đến anh, mà nhìn nó thấy mắt to, mặt sáng hẳn! em thì cũng ừ à, cười cười mà ngồi nghe. Còn anh, cứ gọi, nhắn tin cho nhỏ trong khi thừa biết em đang đi cùng nhỏ chứ có ở riêng góc nào. Buồn không nói! :60::60:


Hôm nay, em muốn nói cho anh biết anh là người hòa đồng, hay nói, dễ chia sẻ, dễ tin tưởng mọi người. Rồi em nhắc chuyện nhỏ bạn để anh thấy em không sai.:18::18: Mình quen biết 7 năm, có chuyện anh hay tìm em để nói, để khoe, em hiểu, quen quá mà.:87: Nhỏ mới biết nhau đây, anh cũng đã kể đủ chuyện rồi. Nhiều khi tối về, em và nhỏ cùng online, anh đã vào chào hỏi và chia sẻ với nhỏ trước, em biết, nhưng anh không nhận ra. Em thì đành cười cho qua.:10: Anh bực bội cho rằng em đang so sánh, và so sánh thật khập khiễng. Anh nói chắc, em là người anh muốn nói chuyện nhiều nhất. những chuyện anh nói với nhỏ bạn chỉ bằng 1/10 với em. Ôi em thấy buồn cười. Thì mới đây thôi nên còn 1/10. Thời gian sau thì 10/1. Kiểu trấn an này thật dở !:Applause::cool:


Anh à, anh nghĩ sai mất rồi! :7:


Em chỉ còn biết chờ thời gian, 1 lúc nào đó nếu kết thúc có hậu thì hay quá, hoặc 1 lúc nào đó em sẽ thấy lòng mình đơn giản hơn với anh.


Tội tình! cứ mãi đuổi theo anh mà không cho mình 1 lần nhìn lại người phía sau, nhở?! Ước gì em sống thật dễ dãi….