Chào cả nhà ạ


Em hay lên đọc mục tâm sự nhưng chẳng mấy khi viết bài. Giờ em đang rối quá, không biết phải làm sao nhờ mọi người tư vấn giúp em.



Tụi em quen nhau cũng gần 1 năm rồi, tụi em cùng quê nên nói chuyện rất vui khi ở bên nhau,


Thời gian đầu mới quen, em qua anh chơi có dùng NVS của anh thì phát hiện có nhiều loại bao dầu gội sữa tắm khác nhau trong thùng rác, trong khi anh sống có một mình. Em nghi ngờ nên hỏi thẳng anh, anh vòng vo không nhận, em đã giận và quyết định dứt khoát. Nhưng Sau anh có giải thích đó là người yêu cũ… và bảo giờ không như vậy nữa, nên em quay lại vì một phần vẫn còn thương anh nên muốn hai đứa có thêm cơ hội.



Nhưng gần đây em qua anh, hai đứa ăn cơm xong anh mang đồ ăn vặt ra, nhìn là biết có ng nào đó chuẩn bị cho anh nên em hỏi thẳng và lại giận nhau nữa, anh chỉ giải thích là ng ta cho thì ăn thôi, bảo em đừng suy nghĩ làm gì cả, anh cũng chẳng nghĩ gì,



Độ này anh cũng ít quân tâm em hơn, em muốn thì gọi không thì 1 tuần may ra anh nt trước 1 lần, chỉ có cuối tuần là nt hẹn gặp nhau thôi, hoặc 2 tuần mới gặp 1 lần…



Em cám giác sau những lần như vậy rất thiếu tin tưởng, anh còn kể chuyện bạn bè quen người này ng kia rồi giới thiệu cho nhau, những vụ đi massage bên ngoài nữa, hỏi anh có làm ko anh bảo ko có nhưng thực tế em không tin được. Nói anh thì anh chỉ nói em nhiều chuyện hay suy nghĩ. Nhưng mà như thế này hoài chắc em hết tin và rồi cũng chán anh mất. Em thì không muốn vậy vì ngoài chuyện này ra anh rất tốt, tụi em lúc nào gặp nhau cũng vui vẻ cười đùa. Anh bảo em cái gì cũng tốt mỗi hay suy nghĩ rồi nói này nói kia rất mệt, :((:((