Chào cả nhà,


Nay em mí bày tỏ tình trạng cảm xúc của bản thân O:-), mong cả nhà ai ghé qua thì bày cách giúp em với. Chuyện là thế này:


- Em cũng 26t rồi, thuở học ĐH cũng yêu 1 anh nhưng mối tình k trọn vẹn, chia tay ấm ức. nay cũng 5 năm rồi em cũng chưa yêu ai. Chyện k yêu đương với em trong suốt 5 năm qua em cũng chả thấy làm sao vì em luôn nghĩ nên có cv tốt và kiếm nhiều tiền. Cơ mà dần dần thấy mình làm vc thì chăm chỉ quá trong khi bạn bè em từ lũ bạn thân đến bạn học ĐH cũng lên xe hoa hết trong năm nay rồi làm em hơi chạnh lòng và cũng phải suy nghĩ lại về bản thân mình.: là con gái k chỉ yêu bản thân mà cũng phải dc ng khác yêu nữa..


- Chuyện cũng như chị em nào đang chưa có ng yêu cũng gặp phải nhỉ, hihi , em cũng đc mai mối, cơ mà em k ưng ấy :D. Nhưng gần đây em lại đi thik 1 tên k quen biít gì mí đau các chế ạ. :o Hắn-ng đi làm cũng đường mí em suốt 2 năm , chẳng hiểu sao em giờ lại tò mò về hắn :x . hẳn 2 năm :((em cứ đi khung giờ ấấy là thể nào cũng gặp hắn, huhu. nhìn cái dáng hắn ngồi xe đi song song vs em rồi vượt qua em , thỉnh thoảng em đi mua xôi rẽ vào đường khác ngó vào gương cũng thấy hắắn nhìn về em- chắc em đang ngộ nhậận rồi :(- 2 năm chả bít hắn làm cty nào, chỉ bít làm trong kcn cùng em thui, mặt mũi nhau chắc chả bit bao giờ vì toàn bịt khẩu trang áo quần chống nắng kín mít như Ninja ý :( lộ đc hẳn 2 con mắt ;;) , sao em lại dễ thik một ng đến vậy ..rõa là tệ


Cả nhà thông cảm cảnh ngộ như em vào tám với em đê, bày em bí quýt làm quen với hắn với, chưứ em mà giờ em lẻ loi quá, đông nay vẫn chưa có gấu cũng buồn, k khéo ăn nói nhỡ hắn lại nghĩ em thế này thế kia thì thật là " rõa Tệ " :((, iem cũng k biết nên bắt đầu thế nào .haizahiaz..


iem xin cảm ơn cả nhà :Embarrassment: