Mùa đông đang bắt đầu phả những hơi lạnh đầu tiên tới làm cho những ai đang cô đơn cảm thấy bùi ngùi, chợt nhớ lại một vòng tay ấm, một nụ hôn ngọt ngào hay 1 cái nắm tay thật chặt của người xưa.... Của 1 hạnh phúc đã qua.....
Có khi nào bỗng 1 chiều đi làm hoặc đi học về bạn chợt thấy muốn cùng 1 người khác giới đi ăn uống,xem phim hay cafe,bar.... Để xoá bỏ cáu cô đơn nhàm chán mọi ngày????
Có bai giờ bạn muốn thử cầm tay 1 người bạn khác giới mới quen,muốn có 1 vòng tay lạ nhưng ấm áp để xua đuổi nỗi cô đơn thường nhật?
Có bạn giờ bạn nghĩ mình nên thử 1 tình yêu không ràng buộc, 1 thứ hạnh phúc thoáng qua để làm mới con người của chính bạn,để bạn không còn cảm thấy cô đơn. Hãy mở rộng lòng mình
Bạn có muốn: tối nay buồn chán, bạn đi gặp 1 chàng trai ( cô gái ) mới quen, cùng đi xem fim,ăn tối,cafe,xem ca nhạc hay hát karaoke cùng nhau thật vui vẻ, không còn cô đơn.... Để rồi hôm sau cả hai sẽ trở về với cuộc sống của mình,không có sự ràng buộc, phiền toái hay ghen tuông nào cả,nếu thấy nhớ nhau thì giữ liên lạc còn nếu không thì có thể vĩnh viễn quên nhau......
Thích là yêu - yêu không ràng buộc
Hãy làm cho cuộc sống của bạn thú vị hơn và kinh nghiệm của bạn thêm phong phú. Hãy bỏ qua sự phòng thủ cảm xúc của chính bạn,hãy mở rộng lòng mìnhchúng ta không phân biệt tuổi tác,giàu nghèo hay địa vị xã hội, chỉ cần cùng nhau trải nghiệm 1 buổi tối hẹn hò yêu đương thú vị, hãy thoả sức yêu thương và bạn sẽ thấy không còn cô đơn nữa. Chúc bạn 1 buổi tối vui vẻ,hạnh phúc.
P/s: tiêu trí là giải trí chém gió,ca fê xem phim lang thang hay gì đó.còn mục đến Z là do các đối tác tự thỏa thuận.thế mới là "ko ràng buộc"
Chắc lại ăn 1 đống đá đây, nhưng mà thật sự như này tớ cảm thấy thoải mái... các bạn nam nữ nào có nhu cầu thì gửi tin nhắn vào hòm thư
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Sao lại điêu thế bạn? T muốn đi cafe thì bảo vậy. hehe. Thêm bạn thêm vui chứ sao
Thế thì chú cứ để...
:)) đúng là...
Gái trên đảo...
Biết rồi, nhớ mang BCS, coi chừng sida, nhưng nhìn mặt ông tui nghi lắm. Làm người, có tự trọng...
Bề đầu nhau ra rồi cả 2 cùng đi nhà thương - cùng nằm 1 giường (vì bệnh viện hết chỗ rồi).
sinh viên mà cũng có tính thù hằn à, mạng là gì mà ghen ăn tức ở hả ta?
nói như vậy bạn lại khẳng định câu...
....................
Ờ,nhưng mờ sao...giống chuyện tềnh 1 đêm thế?!?:)