Thích là gì? Mà yêu là gì?Tại sao cuộc sống này chỉ toàn đau khổ? Mình chỉ mới thích anh ta, nhưng tại sao lại cảm thấy đau khổ thế này? Quen biết anh ta làm mình mất hết niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống, vào đàn ông.


Anh ta nói rằng đã có người yêu, nhưng ở xa đã mấy năm rồi, 2 người vẫn rất yêu nhau và chờ đợi nhau.


Nhưng mặt khác anh ta vẫn thích một số người con gái khác, vẫn qua lại với họ.Mình cũng nằm trong số đó.


Anh ta đã làm mình đau khổ rất nhiều, mình biết rằng anh ta không xứng đáng với mình.


Mà mình cũng không hiểu được rằng mới chỉ thích anh ta mà mình lại đau lòng đến thế, mình thích anh ta đến phát điên lên. Mình ăn không được, ngủ không được, chỉ suốt ngày suy nghĩ về anh ta, và luôn hỏi tại sao lại thế.


Mình biết như thế là không được, chắc mình bị bệnh khùng nặng rồi. Mình trách anh ta sao lại có thể đểu giả đến vậy, nhưng anh ta lại không lừa dối mình, anh ta nói thật tất cả với mình. Anh ta cũng nói rằng chỉ thích mình thôi, và mãi mãi không bao giờ yêu mình.Mình đã rất đau khổ, và không hiểu tại sao lại vì một con người như vậy mà tốn rất nhiều thời gian và tình cảm.


Cảm giác ở bên anh ta rất là bình yên, không cần nói gì cả, cảm thấy lòng mình rất tĩnh lặng, nhưng để rồi sau đó là 1 đống hỗn độn, dằn vặt.


Mình không hiểu mình nữa, làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này đây?