Tình hình là mình là nam 29t ngoại hình, công việc cũng tạm ổn tự nhận mình cũng là người nhát, ít nói với người không quen, nên bắt chuyện với các bạn gái cũng khó.Vậy nên việc cưa cẩm cũng là việc khó khăn.:(.Cũng có tán tỉnh vài lần nhưng chưa thấy cần thiết nên không ăn thua.và cũng đôi lần các bạn gái chủ động trước nhưng cũng chẳng thấy thích.Nhoằng cái đã ra trường đi làm mấy năm rồi.


Dạo này chị gái có giới thiệu cho 1 bạn gái kém 7t.Vừa ra trường mới đi làm.


Vài ba hôm đầu nhắn tin thì e còn trả lời cũng có hỏi han lại.gọi điện được 1 lần thì lần sau gọi e cũng không nghe.


Sau đó thì mình vẫn nt hỏi han bình thường nhưng những hôm thì e ấy thích thì trả lời không thì thôi có lần đến 3, 4 hôm mình nhắn tin e không trả lời, e ấy có lần nhắn tin bảo mình đừng nhắn hay gọi gì cho e ấy nữa,hãy dành thời gian cho người khác thì hơn, bây giờ e chỉ muốn tập chung vào công việc thôi, mấy lần còn tỏ ra khó chịu với mình như kiểu làm phiền không bằng.Nhưng mình vẫn nhắn hỏi han nhưng có vẻ tình hình không lay chuyển, có vẻ lại còn xấu hơn lúc đầu.Thấy bà chị bảo e chưa có người yêu gì.định xếp cho 2 đứa gặp nhau mấy lần nhưng e ấy không chịu.rồi bảo mình phải từ từ không được nản lòng chả hiểu tâm lý con gái gì, chịu khó tìm hiểu tâm lý con gái đi mặt phải dày hơn nữa.Sặc.Mình thì cũng nói cứng là ok mình sẽ từ từ nhưng thật sự thấy bắt đâù nản rồi có lúc cảm giác cứ như đấm vào không khí nản thấy ngán luôn.Về khoản tìm hiểu tâm lý con gái thì làm gì có thời gian đâu, đi làm suốt ngày đầu nghĩ đầy việc rồi.mệt lắm rồi lại còn phải đoán loằng ngoằng.


Thời gian cũng được khoảng 2 tháng rồi.mà tình hình thì vẫn vậy.


Các pro, các chị, các e cho ý kiến là e ấy có muốn phát triển tình cảm với mình không và mình có nên tiếp tục đâm đầu vào tường thế không chứ không giờ mình bắt đầu hơi ức chế.E ấy cũng bình thường thôi có điều thấy bà chị PR kinh quá nên đồng ý cưa cẩm.Mà giờ cảm thấy mình GATO quá.


Mình biết mình cũng không phải siêu sao gì để mà e ấy đổ rụp luôn khi mình cưa cẩm nhưng chí ít ra cũng phải thấy 1 chút thiện chí để mình còn tiếp tục.


Mình nên tiếp tục kiên trì không chứ cứ kiểu này chả biết kết quả thế nào.[-(