Chả là thế này, e có quen một đồng nghiệp (tức là ở cơ quan cũng biết nhau nhưng rất ít nói chuyện, tình cờ 1 lần trao đổi công việc qua chat, e và đồng nghiệp đó nói chuyện với nhau thấy rất hợp, rồi các lần sau đó cũng thường xuyên chat chit). Rồi đợt tết e gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, cả tết đó ở nhà cô đơn, đồng nghiệp của e cũng mới chia tay người yêu, chúng em lại chat và cảm thấy có thể chia sẻ cho nhau rất nhiều chuyện, tính đến nay dã chat dược mấy tháng rồi, bọn e cũng đã gặp mặt và đi chơi một vài lần. Mặc dù cả 2 đều bảo với nhau là chơi theo kiểu anh em, nhưng mà giờ một ngày ko chat là e cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm (mà theo e cảm nhận thì a kia cũng vậy, tối nào cũng cố online để chat với em , mặc dù a ý rất bận), hic, ko hiểu thế là thế nào các chị nhỉ :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thật là vui và hp nhỉ !:Rose: bạn hãy cứ để cho tc...
quan trọng là người ta có bứt rứt như bạn ko:cool:
con gái hay xao lòng mà,nhưng cẩn thận xao lòng sớm quá hoặc nhầm địa...
Mà bạn có gd chưa nhỉ :(?