Mình chia tay ex được gần 4 tháng rồi. Lý do cũng chỉ giận dỗi vu vơ vì 20/10 ng ta chả đả động gì dù chỉ là 1 lời chúc còn mình thì lại đc nhận nhìu sự quan tâm của ng khác, mình tủi thân nên đòi ctay. Trc đó cũng cãi nhau ctay vì tính ng đó hơi khô khan. Mình giận nên có đem ngta ra so sánh này kia. Sau lúc chia tay vài ngày ng đó có níu kéo mình nhưng mình hok chịu. Ng ta chỉ nói rằng "hy vọng mình đừng quên ng ta nhanh quá và quen ng khác liền, như vậy ng ta thấy phũ lắm". Rồi sau hơn 1 tháng mình tĩnh tâm lại thì mình là người níu kéo vì mình thấy cư xử vậy hơi quá đáng. Mình đã gửi 1 bức thư xin lỗi và tặng 1 chiếc khăn gửi đến cty ngta. Nhưng ng ta lại nói rất vòng vo rằng bị tổn thương, chắc 1 2 năm nữa mới dám quen ng khác, cảm giác mơ hồ, ko xác định được cảm xúc nữa, muốn để nó tự nhiên, biết đâu sẽ gặp lại, rồi dặn dò này kia...Có vẻ ngta ko muốn quay lại nữa... Mình cũng rất buồn và dằn vặt trong thời gian qua vì lúc giận hay nói lời tổn thương ng ta, nhưng khi mình muốn quay lại ng ta đã ko muốn thì biết làm sao...
Lúc còn quen nhau thì người ta kể hay nằm mơ thấy mình lắm, rồi hay nằm mơ thấy cảnh bị mình chia tay, như kiểu ám ảnh vậy. Lúc chia tay rồi, chính mình mới hiểu cảm giác đó, hay nằm mơ thấy người ta, mơ thấy hai đứa quay lại nhưng rồi mình cũng chỉ giữ lại trong lòng và để mặc cảm xúc buồn bã trôi qua thôi vì mình ko thích níu kéo nhìu. Sáng mở mắt ra, tối nhắm mắt lại đều nghĩ tới ngta...tình cảm dành cho ngta cũng nhìu nhưng tự ái ko cho phép mình níu kéo thêm bất kỳ lần nào nữa...
Rồi thì mình cũng mở lòng ra với những người khác. Dạo gần đây mình mới gặp gỡ 1 người. Anh ấy và mình nói chuyện khá hợp. Mối quan hệ có vẻ đang tiến triển tốt. Hình ảnh của ex bắt đầu phai mờ dần trong mình rồi và mình cũng hay nghĩ đến người mới...anh ấy khiến mình quên đi nỗi buồn và vui vẻ trở lại...
Bây giờ cảm xúc của mình là 50/50...mình ko biết nếu bây giờ mà tiến tới với người mới, liệu có bị người cũ cho là phũ hay ko nữa...nhưng ex đã ko muốn quay lại, thì tại sao mình phải tốn thời gian chờ đợi họ đúng ko ? Mặc dù đôi lúc cũng vẫn còn thấy nhớ họ, nhưng mình đang dần quên và hy vọng vào mối quan hệ mới, 1 phần còn đắn đo liệu nếu khi quen người mới, người cũ biết họ sẽ nghĩ sao, liệu họ có cho rằng mình phũ ko...mình phải làm sao nhỉ ?