Không biết dạo này có phải mình sắp già nên tự kỷ rồi không? Hay là lạc hậu lỗi mốt quá mà ngồi nói chuyện với mọi người. Nhất là các Men cứ ngạc nhiên lên ngạc nhiên xuống vì quan niệm “Tình yêu” của các chàng. Hỏi thì các chàng bảo yêu thực sự chỉ 1-2 người thôi, còn lại lằng nhằng ko tính là yêu (hic), rồi nào là “Mối quan hệ mập mờ” không thể gọi thành tên, rồi nào là chăn rau chăn cỏ. Loạn hết cả lên chả biết đường nào mà lần. Bạn mình (cũng toàn già giơ 27,30 tuổi rồi) đang loằng tà ngoằng 1 với anh, cũng tặng hoa, đi chơi, lãng mạn lắm, cũng ôm, cũng hôn, cũng “nắm tay và làm tình”, cũng ngày ngày nhắn đến cả trăm cái tin qua lại rồi nhớ nhung….chỉ khác là chưa bao giờ nói ra câu “I love you”, thế rồi có khi chàng kia lại chém cho một câu là “a ko có người yêu mà cũng ko muốn có người yêu”. Hic, thế những mối quan hệ đấy gọi là gì hả mọi người? :(


Phải thế nào thì mới gọi là Tình Yêu?


:-S