Tình hình là tết nhất đã hoàn thành nhiệm vụ, mấy cô bạn già của mình đã có chồng con đề huề rồi nên tết này ở nhà chơi với 2 em giai trẻ nhà mình, đế chế này, xem film này, tá lả này:LoveStruc:…
Cũng không hiểu mình đã được gọi là ế chưa nữa, nếu xét như các cụ ở quê thì là ế nhưng mình vẫn thấy mình trẻ (mặc dù nhan sắc chưa bao j được xếp hạng, gọi ô mai cuối lọ hay hàng trưng bày mất thìa khóa cũng đúng:Laughing:). 1 tháng cũng đôi ba ngày khó tính chắc lâu rồi không yêu nó thế, lạy giời đừng để đến độ bệnh đến mức phải có đàn ông con trai đụng vào người mới hết hâm:Laughing:. Hôm trước mới đọc top của chị viết tự sự gái ế, đúng là mình vẫn sống vui, sống tốt là đằng khác khi chưa có người yêu nhưng có chắc tốt hơn:Kiss:. Mấy con bạn thân cũng có người yêu rồi nếu nhận xét thì mấy ku người yêu của bọn nó chuẩn hem cần chỉnh, chả hiểu đến lúc mình yêu có được như chúng nó ko nữa….
Định viết cái top hỏi mọi người thế nào gọi là gái ế? 26t ah quên 27t đã gọi là ế chưa? Nhan sắc thì chắc phải lập 1 hội tuyển chí phèo, tính tình tạm ổn mỗi tội vì nhan sắc kém cạnh nên chả ai ấn tượng từ ban đầu có chăng chắc chỉ sao nó xấu thế, còn thân quen lâu thì ứ ai yêu được mình chỉ thành thằng bạn thân café hay đế chế solo được thôi, hu hu. Tết năm nay có khi trốn biệt khỏi bi hỏi han vì lớp cấp 3 còn nhỏn mình chưa chồng chưa j cả:Crying: