Em chào cả nhà ạ, đây là lần đầu tiên em tâm sự chuyện của mình trên diễn đàn, mong mọi người giúp đỡ em ạ.
Chuyện của em là thế này, em và bạn trai làm cùng công ty, trước khi có tình cảm, bọn em chơi thân với nhau. Thời gian đó em vẫn có người yêu, nhưng đang trục trặc, em thường tâm sự với bạn ấy, bạn ấy cũng tâm sự chuyện người yêu cũ với em, mặc dù đã chia tay được 3 năm, nhưng bạn ấy vẫn nhớ người cũ. Sau đó 1 thời gian, em chia tay người yêu, rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, em và người bạn ấy có tình cảm với nhau. Từ đó tới giờ đã là 1 năm rưỡi, đối với em, em xem đó như một tình yêu thực sự, bởi có lẽ tình đầu không đẹp, người yêu cũ của em tính tình không được như bạn trai hiện tại, nên càng khiến em yêu bạn ấy nhiều hơn. Bọn em bằng tuổi, em có đến nhà bạn ấy chơi, nhưng gia đình bạn ấy cũng có ý vẻ không thích vì chuyện bằng tuổi, trông bạn ấy trẻ hơn em nhiều quá. Em buồn lắm, nhưng càng buồn hơn khi không thể hiểu được tình cảm bạn trai dành cho em là thế nào, và có nên tiếp tục hay không. Lần đầu tiên, bạn ấy cầm tay em, và hôn em, em cứ ngỡ như vậy là bạn ấy đã yêu mình. Mong mọi người đừng cười em, nhưng chẳng lẽ lúc đó em lại hỏi : như vậy là anh yêu em rồi sao?. Em không dám hỏi ngay lúc đó, nhưng vài hôm sau, hình như em có hỏi, thì bạn ấy nói, tình cảm anh dành cho em mới là thích thôi, chưa phải là yêu. Em chẳng biết sao nữa, có lẽ vì em cũng có tình cảm với người ta rồi, nên vẫn chấp nhận như vậy, và nghĩ rằng, có lẽ bạn ấy nói đúng, qua thời gian thì mới có thể xác định được tình yêu. Suốt hơn 1 năm qua, đã nhiều lần em đòi dừng lại, vì lý do bạn ấy chưa yêu em, nhưng bạn ấy lại níu giữ em lại. Cho đến cách đây vài ngày, chuyện đó lại lặp lại, lần này thì bạn ấy đã nói thành thật với em, rằng thực ra sau lần chia tay mối tình đầu, bạn ấy cảm thấy vô cùng đau đớn, chuyện đó bất ngờ quá, nối đâu đó quá lớn khiến sau đó, tình yêu với bạn ấy trở nên chai sạn, khó có thể tìm lại được cảm xúc, thế nên dù sau này có lấy ai, thì cũng chỉ là tình cảm chân thành và cảm thấy quen thuộc. bạn ấy nói với em, rằng tình cảm dành cho em cũng rất nhiều, nhưng đó vẫn không thể là yêu, và bảo em, có những tình cảm còn hơn cả yêu đấy chứ, em thấy đấy, có những người luôn miệng nói yêu, nhưng thực ra có thật lòng như vậy đâu, anh sẽ cưới em, sẽ yêu thương em và con. Khi bạn ấy nói vậy, em chợt nhớ đến những người bạn thân của em, những người đã từng trải qua mối tình đầu đẹp đẽ, họ cũng thường tâm sự với em rằng, thật khó để tìm lại được cảm xúc yêu như tình đầu vậy, giờ có yêu thì cũng chỉ là cảm thấy có tình cảm, cảm thấy phù hợp mà thôi. Liệu phải chăng tình đầu của em không đẹp, nên em không nghĩ như vậy. Em buồn lắm, bình thường không sao, nhưng lâu lâu em lại suy nghĩ về chuyện đó, em không biết mình có thể chấp nhận được chuyện này hay không? tình yêu cũ của em, 1 người luôn miệng nói yêu em nhất, duy nhất mình em, nhưng trong khi đó vẫn đi tán tỉnh và yêu người khác, người thứ 2, không 1 lời nói yêu, thậm chí có lúc em đã nói: anh nói dối em cũng được, nói dối rằng anh yêu em , nhưng không, bạn ấy bảo làm vậy là có lỗi với em. Phải nói rằng ngoại trừ câu nói ấy, bạn ấy rất tốt với em, em cũng cảm nhận được rằng bạn ấy yêu thương em thực sự, rất tốt, rất chân thành, không gian dối, ngoài em ra, ko hề tán tỉnh 1 ai khác. Nhưng em sợ lắm, sợ mình cứ chấp nhận, rồi nhỡ đâu, 1 ngày nào đó, bạn ấy gặp ai khác, biết đâu bạn ấy lại tìm lại được cảm xúc yêu như xưa thì sao. Giờ em 25 tuổi rồi, bọn em dự định 2 năm nữa cưới, con gái có thì, cứ mãi chờ đợi, rồi nhỡ có chuyện gì thì sao? Mong mọi người giúp em ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1