Thế là hôm nay cô ấy không nghe máy, không trả lời tin nhắn, mọi thứ hết rồi, hết thật rồi.
Em và cô ấy học chung trường, vô tình gặp nhau rồi kết bạn FB, cũng trò chuyện, cũng nhắn tin, cũng làm quà để tặng. Càng ngày tình cảm trong em càng nảy nở và đến ngày hôm qua cô ấy nói học kỳ tới sẽ về quê, rồi 2 đứa xa nhau luôn :o Em hụt hẫng mới nói với cô ấy là cũng thích cô ấy thì cô ấy bảo thời gian sẽ quên thôi, rồi bảo em nên học cách từ bỏ :|
Và giờ đây không liên lạc được với cô ấy nữa, em đã xóa số, đã ....:-S Lúc trước em có dặn dù có chuyện gì thì cũng nói 1 câu, và giờ thì cô ấy im lặng không hề nói với em 1 lời nào trước khi xa cách. Tại sao vậy? Tại sao con gái luôn nhẫn tâm, lạnh lùng, biết rằng em không có gì để cô ấy yêu thì nói với em rõ ràng 1 tiếng đi để em quên nhưng cũng không nói :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1