Em vốn là một cô gái khá mạnh mẽ, nhiều người nói em cá tính, đôi khi lại thô kệch...em vô tư trong lời nói, nghĩ gì nói đó, giận là trách móc nhưng ko bao giờ để bụng... Và đặc biệt em ko được nhẹ nhàng mềm mỏng như những người con gái khác.
Em và anh ấy yêu nhau được 1 năm, trãi qua rất nhiều khó khăn và sóng gió, anh ấy vù em chịu nhiều buồn bã và thiệt thòi. Em muốn bản thân mình thay đổi vì anh ấy, em đã rất cố gắng, chịu nhường nhịn, chịu xin lỗi khi mắc sai lầm, chịu dịu dàng...anh ấy nói gì em đều ngoan ngoãn làm theo...
thế nhưng anh ấy vẫn ko hài lòng.. Bây giờ em cảm thấy mình ko còn là mình nữa, ko còn cứng cỏi mạnh mẽ, em hay tuổi thân và rấm rứt khóc một mình.
Em biết trong quá khứ em gây ra nhiều điều khiến anh ấy tổn thương, nhưng bây giờ em rất cố gắng, ấy vậy mà anh ấy vẫn hay nhắc lại chuyện cũ. Mà những câu chuyện cũ ấy em cũng đau đớn khi nghĩ về nó chứ k riêng gì anh ấy. Em mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả...
Tình yêu quá lớn để vứt bỏ, nhưng cứ tiếp tục em ko biết sẽ đi đến đâu... Các chị ơi. Hãy cho em một lời khuyên. Em ko có bạn bè hay ai để chia sẻ, để trong lòng ấm ức em sợ mình sẽ phát stress !