Mình là nữ sinh năm 95. Kể qua một chút về cv cũng như hoàn cảnh nhà mình. Bố mẹ làm công chức nhà không giàu có nhưng ổn định bố mẹ mình có tuổi nhưng vẫn có những công việc ngoài là thêm nên nhà kinh tế cũng chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều. Mình đã từng đi du học trước khi đi có yêu một anh hơn 2 tuổi làm văn phòng. Lúc học xong mình suy nghĩ đến chuyện ở lại thì anh ny phân tích nói về Việt Nam cs cũng đỡ vất vả hai gia đình giúp đỡ khi lấy nhau. Mình thì cũng thấy ổn vì cũng chả mong giàu có gì về cưới nhau ở cùng nhà chồng cũng ok. À trước đó do yêu cũng mới mà mình đã đi du học nên cũng chưa đến nhà ny. Về Việt Nam lần đầu gia mắt nhà ny mình bị khá là ngạc nhiên: nhà ny 5 người bố mẹ anh chị dâu và anh ny cùng 1 đứa cháu sống trong 1 chung cư tái định cư với diện tích chưa đến 75m2 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Ok ko sao chắc muốn ở cùng cho đông vui nhưng sau này mới biết kinh tế nhà a ý khá yếu nếu ko muốn nói là yếu không thể giúp con cái mua nhà (Nhà mình bảo nhà trai cho bao nhiêu nhà gái cho bấy nhiêu để mua nhà). Lương anh ny khoảng 15tr. Mình mới về đi làm nên cũng chỉ tầm 10M. Để mua nhà trả góp cũng khó. Mọi người thấy mình cảm thấy khá buồn và nhiều khi muốn dừng lại vì điều kiện nhà ny như vậy là mình thực dụng hay thực tế? Mình luôn muốn một cs ổn đinh, ko cần ở riêng, ở chung cũng đc xong hai vợ ck tích luỹ ra riêng sau. Giờ nhận được lời gợi ý của nhà ny là cưới thì sửa nhà 7 người sống trong 70m2 như vậy nghĩ đã thấy chán rồi. Chán rồi lại tức vì trc đây ny hứa hẹn nhiều quá. Nuối tiếc cs trc đây nếu ko quay về liệu có tốt hơn....Lấy chồng xong đi thuê nhà nghĩ cũng chán, tháng nào cũng phải suy nghĩ chuyện tiền nong làm gì ra trả tiền nhà rồi tiền ăn uống, sau này lo cho con cái ăn học nữa rồi bao nhiêu chi phí nữa... (anh trai mình lấy vợ ở cùng bố mẹ nên không ở chung được).
