Em buồn quá các chị, các mẹ ạ, em chưa từng post bài nhưng giờ e thấy thất vọng quá nên muốn chia sẻ một chút.
em năm nay 24t, lúc đầu có yêu 1 người 4 năm đã về ra mắt gia đình chuẩn bị cưới thì biết đc anh ấy yêu thêm vài người nữa. em im lặng ko nói gì thì đúng sáng m1 tết anh ý nt chia tay. Cũng sốc. Cũng chán nhiều lắm, Mới đây em mới yêu 1 người nữa. Anh này thì có ý định muốn cưới. đưa em về nhà thì mẹ anh ấy phản đối vì em thấp bé quá. Lại chia tay. Sao số em cứ long đong mãi vậy :((:((:((
tối qua em nhắn tin cho anh người yêu ý muốn quay lại nhưng bị từ chối.còn chia tay vì nhiều lí do này nọ. Chỉ muốn đấm cho phát vào mặt.
Buồn quá nên em nói luyên thuyên thế thôi. Các mẹ các chị chỉ cho em cách vượt qua cú sốc tình cảm đi ạ. Có khi nào em không lấy được chồng không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1