Lần trước em có mở 1 topic nói về chuyện em đã từng có gia đình nhưng cũng đã tan vỡ, và em có quen 1 người con gái rất dễ thương cô ta rất yêu em và em cũng vậy, nhưng em thì quá ích kỷ không dám nói sự thật vì nếu nói ra cô ta sẽ bị shock và em mới phát hiện ra bạn gái em bị bệnh tim. Hix. Nhưng nhờ có ACE WTT cho em những lời khuyên, chia sẽ chân thành, nên em quyết định nói ra hết sự thật cho bạn gái em nghe, lúc đầu em nghĩ bạn gái em sẽ bị shock và không chấp nhận, nhưng những ý nghĩ của em hoàn toàn ngược lại với thực tế, không những bạn gái em chấp nhận mà còn muốn đi với em đến đoạn cuối con đường. Em rất hạnh phúc vì nghĩ mình không xứng đáng để nhận tình yêu của cô ấy, nhưng cô ấy đã cho em thêm động lực để tiếp tục phấn đấu sống tốt hơn, làm 1 người cha tốt con em năm nay 4 tuổi rồi, Bây giờ em thật sự rất hạnh phúc không bít nói gì ngoài 2 chữ may mắn. Tụi em đã hẹn thề 6 năm sau sẽ đi đến cuối con đường và bắt đầu 1 con đường mới tươi sáng hơn, tuy thời gian 6 năm đó không phải là ngắn sẽ còn rất nhiều thử thách phía trước nhưng em tin mình sẽ vượt qua được. Mong MOD cho em được giữ topic này ở Box Tình yêu. Thanks MOD. Hix 2h sáng rồi hôm nay là ngày cuối cùng của năm em chúc tất cả ACE WTT bước sang năm mới được nhiều niềm vui. Thanks tất cả mọi người.
