Mình là nam giới năm nay 30 tuổi và chưa kết hôn. Mình và bạn gái yêu nhau được hai tháng và đã có quan hệ với nhau rùi, ban đầu cô ấy là người tán tỉnh mình trước, nhưng sau này tình cảm của mình dành cho cô ấy lớn dần, bây giờ thì mình rất yêu cô ấy và muốn đi đến hôn nhân. Thế nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ em ý chưa bao giờ nói em yêu anh bao giờ,em ý đã đừng nói muốn làm vợ mình, xong lại rất nhiều lần nói với mình đi lấy người khác đi, chúng ta chẳng thể đến được với nhau đâu. Hiện tại mối quan hệ của mình với cô ấy vẫn bình thường, nhưng cũng không thể hiểu được, đã ăn chung một bát, ngủ chung một giường mà lại không muốn lấy người đó, chẳng lẽ câu em yêu anh khó nói đến vậy sao
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1