Em yêu 1 người kém em 2 tuổi, nhưng người đấy cứ suốt này nói em vô tâm, không giống con gái, mà chỉ vì những lý do rất vớ vẩn như em nt chậm vì đang bận, em giải thích mà đôi khi vẫn giận rồi là nc nhiều khi không nhẹ nhàng với ny.... Rồi có hôm ny em đi chơi với gia đình, chụp rất nhiều ảnh xong về gửi qua mail cho em ngay, em xem ảnh nói trêu trêu chê 1 tẹo mà ny em cáu kêu là em không bao giờ động viên hay khen ny em cái gì. Em tự hỏi vậy những lần em động viên học hành, cố gắng bay đi đâu hết, lúc nào ny em cũng có suy nghĩ em vô tâm này nọ nhưng thật sự em không thể hiểu nổi em vô tâm cái gì, em với ny em 1 tuần chỉ gặp nhau 1-2 lần thôi, những chuyện trên lớp của ny em, rồi ở nhà người yêu em cãi nhau với mẹ em làm sao biết được nếu ny em ko kể cơ chứ, mà toàn lúc 2 đứa lại có vấn đề cãi nhau thế là ny em lại mắng em ko quan tâm cảm xúc của anh ý, em vô tâm này nọ nhưng khổ là em chẳng được biết chuyện gì xảy ra, ko hiểu thì làm sao quan tâm được vì thời gian nc qua điện thoại là chính, chỉ cần nói câu nào phật lòng anh ấy là anh ấy lại khó chịu rồi. Cách đây mấy tháng em phát hiện ra ny em có nc với cô gái trong nam, em đọc tin nhắn thì nc chẳng khác nào nt với em cả, nói đúng hơn là đọc đoạn tn không khác gì 2 ng đang yêu nhau, thậm chí anh ta còn lấy số đt hay liên lạc chỉ gọi được cho em thôi để nc tâm sự với cô gái đó, mãi sau này em mới biết có hôm họ tâm sự 2-3 tiếng đồng hồ, ny em mệt quá nên hôm sau phải nghỉ ở nhà, em đã tha thứ và bắt chấm dứt, anh ta hứa nhưng rồi không lâu sau em lại phát hiện ra họ còn liên lạc, để tránh em đọc được tin nhắn, anh ny em còn vừa inbox với cô ta vừa xóa tn đi, đúng lúc đó em cũng đang đăng nhập fb ny em nên biết được, em hỏi thì lại kêu anh sợ em nghĩ linh tinh này nọ. E đã dứt khoát chia tay nhưng em lại bị những lời mật ngọt của anh ta níu lại, và em lại tha thứ nhưng lần này em đã đích thân nc với cô gái kia và nói rõ ràng rằng những gì ny em đối xử với cô ta không khác gì với em, 2 ng hứa chấm dứt, 1 tuần sau đó em lại bắt gặp được tn họ nt cho nhau, em hỏi thì ny em bảo nt cho em nhưng nt nhầm cho cô ta. E lại bỏ qua, Nhưng rồi bh khi đang cãi nhau với em, anh ta nói mệt mỏi vì sự vô tâm của em, nên quyết định chia tay, trước đó em bắt anh ta chặn fb cô gái kia rồi, anh ta ko làm, đích thân em phải làm, và h thì em phát hiện ra khi nói lời chia tay anh ta lại like trong fb cô gái đó. Em đã đau khổ khóc lóc hét vào mặt anh ta rằng anh không hiểu cho cảm nhận của em, anh ta lại xl, chúng em lại làm lành, nhưng giờ thì em lại phát hiện ra fb anh ta được tag trog 1 cm của cô gái đó, em hỏi thì anh ta bảo chỉ là cm trên fb, không có gì, em đã nói chia tay, thực sự em không thể chịu nổi nữa rồi, nhưng theo mọi người thật sự là lỗi do em sao, em vô tâm thật sao, khi em phát hiện ra mqh của họ anh ta còn nói sao em không suy xét lại bản thân, em thì hay to tiếng, ngta thì nhẹ nhàng này nọ......