Hồi trước e có quen với 1 a hơn e 2t,a ý là pạn của thằng pạn thân e. Hồi lúc đó hắn tốt với e lắm,sau hắn nói yêu e. E có ng yêu rồi nên nói thẳng v luôn. Nhưng hắn bảo k dễ từ bỏ. Hắn thực hiện chiến dịch cưa e,ság ság lại mua đồ ăn ság đứg trước cổg trường e,rồi viết thư này nọ đủ thứ. E nhớ có lần sinh nhật e,hắn cầm bó bông với con gấu pự chà pá đứng trước chợ gần nhà e ( nhà e gần chợ :( ) . Hắn gọi bảo e ra hắn nhờ đưa đồ cho pạn,khi e ra hắn quỳ gối tặng quà yk như trog film ý,đông ng wák e ngại mún chết,e từ chối thẳng tình cảm rồi vô nhà lun. Ức wák hay s k pjk,hắn bắt đầu đi nói xấu e. Lúc đầu e nghe mấy nhỏ pạn e nói ra nói vô nhưng e k tin,sau thằng bạn thân e nghe được chuyện hắn nói xấu e với nguời nhà và xóm hắn,nó tức quá cấm e dao du với hắn lun. E tra hỏi lắm nó mới nói hắn đi nói xấu với mọi ng là đã từng ngủ với e,là e đã mất zing. E hận ghê gớm nhưng rồi cũng bỏ qua và cắt đứt lun k chơi nữa. Thằng bạn thân e cũng cảnh cáo hắn mấy lần.


E tưởng v là xong,trong lần đi học quân sự e tình cờ gặp lại hắn. Hắn bắt đầu lại bêu xấu e với đám pạn của hắn,rồi k pjk hắn tìm đâu ra thông tin của ng yêu e,tìm gặp ng yêu e rồi nói xấu e,tiếc là ng yêu e k tin như ý hắn muốn,còn đánh hắn vài cái vì tội xúc phạm e. Hắn còn nt cho e bảo : « đời này a k có e thì đừng hòng thằng nào có được,dù sau này e có kết hôn a cũng sẽ phá cho được » . Thật sự e muốn yên ổn. Theo các anh chị e fải xử lý làm s với tên rắc rối này đây?