Thật ra cũng đã hơn 1 năm mình ko trở lại với webtretho , hôm nay dạt dào cảm xúc , vì mình vừa chia tay xong , thế nên tâm trạng khi đã ổn định thì mình mới dám ngồi viết lên những dòng tâm sự của mình cho mọi người cùng đọc ...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn cũng zị nek
vào cái thời oanh liệt nhất
cô nào sau khi chia tay mình xong cũng mỉm cười chả có cô nào khóc
hỏi vì sao chia tay anh...
bạn nói mình viết...
Dững top dư lày,...
Mình lại thik yêu xa :X
Té nhiều thì được, nhưng đừng té cùng 1 lỗi.
Mà sao bạn viết xai trính tã dữ vậy?
Thinking and doing simple. ^_^