Có một anh zai hơn em 7 tuổi từng theo đuổi em nhiệt tình nhắm. Mới đầu em cũng bình thường nhưng sau 2 tháng tìm hiểu thì có tình cảm. Hai bạn cũng đã đến bước cầm tay nhau và ôm hị hị
Sau đó em cũng bảo với bạn í là em nhớ bạn í. Thế nhưng bạn í lại trả lời là chỉ nên là bạn thôi. Mả cha, bạn bè chó gì. Tán đổ xong lại chạy là saoooo
Từ bấy đến nay đã tầm 2 tháng nữa. Mới đầu bạn í cũng ko liên lạc gì nữa nhưng dạo này lại thỉnh thoảng rủ cà phê hoặc xem phim. Ko thấy nói năng gì vụ yêu đương cả. Bực mình. Con gái nhà người ta sốt ruột rồi.
Cần nói thêm là bạn này rất tử tế. Em quen đã mấy năm. Cũng chưa gặp bạn nào tử tế như zai này.
Đóa, các bố mẹ bày giúp em xem làm thế nào để tán cho zai này đổ hẳn đi. Em trc giờ toàn bị tán nên cũng ko biết phải làm như nào. Em thì em cũng nhát lắm í. Hỏi thẳng thì chắc ko dám huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các cụ bảo, máu thì nhanh có cháu...mà có cháu thì .. cưa đổ từ 3 đời roài mà pak. Pak cứ làm...
Tạch rồi mà vẫn còn muốn nhận...
Em chưa cầm cưa bao giờ nên bấn loạn quá huhu
Bác làm món susi với phong cách nằm ngửa của nhật nhưng đừng có dạng vừa...
Hự, sao bạn...
Bác ý thấy chủ thread KHÔNG phù hợp với tiêu chí chọn vợ của hắn nên mới cưa đổ xong bỏ...
Ôi có lẽ nào =)). Trước vẫn thấy có ny mà hô hô
Sn 82. Có lẽ nào bị gay nên chưa...