Em sinh năm 92 còn anh này sinh năm 84.Em đang là sinh viên còn anh là phó giám đốc công ty cầu đường. Em được bác họ giới thiệu, bác em làm tổng giám đốc còn anh làm phó của 1 chi nhánh, thấy anh hiền lành nên bác giới thiệu cho em. Em cũng có phần yên tâm 1 chút, sợ gặp phải mấy anh Sở Khanh lắm. Chị em làm cùng công ty, kêu anh làm phó giám đốc mà cũng hùng hục cuốc đất như công nhân, em nghe mà cũng thích :D em thích mấy anh ham làm lắm. Nhưng qua tiếp xúc thấy anh hình như không thích con gái:(( hơi lo. Không biết do anh không thích em hay không thích con gái. Tiếp xúc với anh 4 tháng mà em thấy có cảm tình với anh lắm, hình như cũng thích anh mất rồi.Nhiều người tán em lắm;;) thực sự là rất tự tin, nhưng kết anh này nhất, từ ngày quen anh là chả đi chơi với con trai bao giờ. Có điều khi nói chuyện anh không bao giờ nhắc chuyện tình cảm, chỉ toàn học tập, công việc và mối lần nói chuyện anh toàn là người kết thúc cuộc nói chuyện trước. Như thế này em cũng có phần yên tâm vì sợ thằng nào háo sắc lắm ( mình quen nhiều thằng rồi cứ hay tán tỉnh này nọ, riêng anh thì không, cư xử rất đúng mực), nhưng cũng thấy buồn thế nào ấy : Biết anh chưa thích mình. Mình cũng hỏi chị mình nhiều lần là anh có người yêu chưa( chị mình chơi với anh), chị một mực khẳng định là chưa. Nhiều lúc mình cũng thử hỏi anh,anh cũng trả lời là chưa. Trái lại, nhiều lúc anh cũng làm mình cảm thấy hy vọng ở anh nhiều lắm.Anh nói nhiều lúc xem facebook của mình thấy mình buồn, anh hỏi làm sao thế ( mình lại thấy mừng vì sao anh không vào facbook của mình thì sao biết được, vì mình online ban ngày còn anh chỉ online buổi tối). Đặc biệt hơn là anh hay gọi điện thoại cho mình rất lâu ( có hôm ít nhất là 45 phút, nhiều nhất là 1 tiếng rưỡi) . Do anh hay phải công tác xa nên rất ít khi gặp nhau. Nhưng anh gọi cũng chả nhiều, có hôm 1 tuần 2,3 lần; có hôm thì 1 tuần mới gọi 1 lần. Anh ít khi nhắn tin mà chỉ gọi điện thoại thôi.Nên mình nghi ngờ chả biết anh có thích mình hay không nữa. Mong cả nhà chỉ giáo:Embarrassment: