Các chị thân mến !


Nhờ các chị chia sẽ với em về những điểm dị biệt khi kết hôn với người lớn hơn mình 18tuổi, em mới 25tuổi. Sự chênh lệch như vậy có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hôn nhân không các chị nhỉ ? Mặc dù có tình cảm với nhau nhưng đôi khi em cảm thấy buồn vì suy nghĩ cuả anh ấy và em khác nhau quá xa. Anh ấy và em đã quen nhau được 7tháng và chỉ gặp nhau 1lần vào dịp anh ấy về thăm bà con. Anh ấy và em có đi uống cafe, trò chuyện và đi vòng quanh Sài Gòn, 7 ngày sau anh ấy lại về Seattle. Anh ấy và em chỉ liên lạc qua mail và điện thoại mà lại cách nhau nửa vòng trái đất ...làm sao em hiểu được anh ấy? Anh ấy muốn cưới sớm nhưng em còn nhiều điều lo lắng....


Nhờ các chị cho em lời khuyên với.


Cám ơn các chị rất nhiều!!!