Bà thầy bói với cô hàng xóm đã nói gì về chồng khi coi chỉ tay của vợ nhỉ?
- À, chồng con là một người điềm tĩnh, ít nói và luôn nghĩ kỹ trước khi nói
- Chồng rất có uy tín nhé! Luôn được người khác trọng vọng và tin tưởng khi giao việc
- Chồng thành đạt
- Chồng rất là thương vợ :Embarrassment:, phải tội tính cũng cực ghen [-(
- Chồng được nhiều ng khác yêu quý và thể hiện tình cảm, nên bà dặn sau này vợ đừng lăn tăn suy nghĩ, vì chồng chỉ một lòng một dạ với vợ thôi...:)
........
Nói chung là, vợ vui lắm! Vui vì rút cuộc vợ cũng... ... ... có chồng :p. Tưởng vợ độc thân mãi mãi cơ chứ, hehe
Chẳng biết khi nào lương duyên mới đến với vợ, cho vợ chồng ta sum vầy hạnh phúc một nhà đây...?
Chồng ơi, chẳng biết anh ở đâu, nhưng sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ tìm đọc tâm thư này, để hiểu vợ hơn, để có thể "thỏa hiệp" cùng vợ đắp xây một mái ấm thật vững chắc O:-)
1. Quan điểm của vợ về tình yêu: Tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc, mà cảm xúc thì khó ước đoán, có khi ào đến như cơn bão rồi thì lại bất chợt lụi tàn. Tình yêu thường sẽ chết đi sau hôn nhân khoảng chừng 5 năm - Đó là 5 năm hạnh phúc. Sau này, người ta sống được với nhau trọn đời, không phải vì tình yêu nữa mà là tình thương và tình nghĩa. Vợ, dù rất mơ mộng, nhưng chẳng còn dám tin vào tình yêu bất diệt...8-|
Khi hai người "bắt sóng" nhau, tình cảm mới nảy sinh ấy, ví như ta vừa tìm thấy một hạt giống tốt rất tốt để gieo mầm. Tình yêu cũng cần phải có 3 yếu tố: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa. Tức, hai người phải tìm vùng đất có điều kiện thích hợp, chọn đúng thời điểm để hạt được gieo, rồi cùng nhau chăm bẵm với rất nhiều dưỡng chất. Khi cây lớn lên, nếu chăm không khéo, dưỡng chất nếu quá thiếu hoặc thừa, cây con có thể dễ dàng chết yểu. Đó là vì sao, hai người yêu nhau, giữ được lửa thương yêu dài lâu là cả một nghệ thuật. Cái cây con ấy, có khẳng khái vươn lên, vững chãi trước bão tố phong ba hay không; có cho ra hoa thơm trái ngọt rồi sừng sững đứng trước gió mưa như một cây đại thụ hay không... là cả một quá trình gian nan và đầy thử thách. Khi tình yêu chớm nở, mong rằng cả hai hãy luôn nghĩ về hình ảnh cây cổ thụ vững chãi mà gắng sức; gắng sức dung hòa, nhường nhịn, thấu hiểu, cảm thông và hỗ trợ nhau tiến tới.
Hãy nhớ nhé! Trong tình yêu, không thể chỉ có một người chăm bẵm được đâu. Cố gắng lắm để rồi sẽ quá sức mà buông tay mất.
2. Người đàn ông hơn vợ "một cái đầu", không có nghĩa phải cao hơn vợ về nghĩa đen, không nhất thiết có địa vị và học hàm cao hơn vợ một bậc. Chỉ cần, là một người có hiểu biết, chính trực, có tư cách đạo đức tốt khiến cho vợ nể phục, có cái uy vừa đủ để vợ chịu ngoan ngoãn nghe lời :-*
Kể chồng nghe ví dụ này nhá: Chị ấy có bằng tiến sĩ, làm cho tổ chức phi chính phủ hơn 15 năm, ra bên ngoài thì độc lập, năng động, mạnh mẽ, tự tin, có quyền điều binh khiển tướng; nhưng về với gia đình, lại trở thành thỏ con bé nhỏ, dịu dàng bên đức ông chồng chỉ có bằng cử nhân và đang tự mình xoay sở kinh doanh buôn bán.
Chồng thấy đó. Theo vợ thì, "môn đăng hộ đối" chưa hẳn đã là điều tốt. Tiến sĩ giấy bây giờ rất nhiều. Là thầy giáo, bác sĩ mà tư cách xấu thậm tệ thì thời nay cũng đâu ít. Đôi lúc, vợ nghĩ, chồng của mình có khi chỉ là chủ tiệm photocopy, coffee hay kinh doanh tự do gì đấy
=))2. Ngày xưa, có một người mà vợ phải lòng (bí mật được bật mí) đã hỏi vợ rằng: "Mai mốt lấy chồng rồi, mà chồng muốn em nghỉ việc để chỉ ở nhà hưởng thụ như bà hoàng, thì sẽ quyết định ra sao?". Vợ bướng bỉnh trả lời: "Không bao giờ!". Thiệt ra, câu trả lời chính xác trong đầu vợ là: "Nếu chồng là một người có chí tiến thủ, biết lo lắng làm ăn, yêu thương và có trách nhiệm với vợ con, là trụ cột vững chãi cho gia đình; thì, vợ sẽ sẵn sàng lui về hậu phương để làm người phụ nữ đứng đằng sau sự thành công của chồng". Nhưng vợ biết, nếu chồng thực lòng yêu thương vợ, chồng sẽ không bắt vợ phải từ bỏ công việc yêu thích đâu, phải không?
Câu hỏi về việc lựa chọn giữa hạnh phúc và sự nghiệp đã làm vợ rối trí từ khi còn là cô học sinh lớp 12 cơ. Vợ trân trọng chồng, vì chồng biết đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ vợ theo đuổi ước mơ. Cho nên, vợ sẽ cố gắng hết sức để cân bằng. Nếu thấy cần thiết, vợ sẽ tự nguyện rút lui, sẽ làm gì đấy loanh quanh công việc yêu thích mà vẫn giữ được lửa ấm gia đình. Chồng hén!
3. Chồng ơi! Sự thiệt là, vợ là người con gái đoảng, hậu đậu, vụng về :(( Nhưng không vì thế, mà vợ không biết cách chăm sóc ngôi nhà của mình đâu nhen. Với tình yêu và sự cảm thông của chồng, vợ sẽ luôn tích cực học hỏi và cố gắng thay đổi bản thân tốt nhất có thể ;;)
Hiện giờ, vợ có biết nấu ăn, nấu tàm tạm những món giản đơn hằng ngày. Vợ tự tin nấu cho mình vợ, nhưng có thêm người khác thì vợ... không dám đảm bảo đâu, hehe.
Vợ thích việc bếp núc, vợ dự định sẽ đi học khóa nấu ăn, vợ mua sách nấu ăn sẵn ở nhà rồi. Mai mốt, phải biết nấu cúng, nấu giỗ, nấu tiệc, rồi phải biết nấu món nhậu cho chồng và bạn chồng nhâm nhi nữa. Nghe nói, nấu ăn ngon cũng là nghệ thuật để giữ chồng. Nên vợ phải gắng để "thuốc" chồng, khiến ngày nào chồng cũng mong trở về nhà để ăn cơm vợ nấu :))
4. Vợ còn rất nhiều điểm rất dở, như quản lý tài chánh chưa tốt, chưa giỏi chăm sóc bản thân chẳng hạn. Con gái mà như thế, thì vất đi rồi :|. Vợ muốn cho chồng biết tất tần tật những khuyết điểm của vợ, để giúp vợ khắc phục, sửa đổi, chớ không phải để chồng chạy làng đâu nha. Điều vợ cần khi hai ta yêu nhau, đó là không cố sức để tạo ra những ảo tưởng tốt đẹp về nhau. Nghĩa là, vợ và chồng phải gắng sống chân thật, nhìn nhận hết mọi ưu khuyết điểm của nhau từ đầu để khỏi phải sốc về sau.
5. Vợ được cái là khá nhí nhố :"). Nên, vợ dự là cuộc sống vợ chồng mình sẽ ko bị nhàm chán đâu, hehe. Vì vợ có đủ thứ trò lố nhố để chọc chồng cười khật khựa. Vợ mong ngôi nhà sẽ tràn ngập tiếng cười, bình yên và ấm áp, đi đâu thì đi những vẫn thích trở dzìa nhà số một, ấy là vợ đã thành công rồi.
6. Điều vợ mong mỏi nhất ở chồng là, chồng có khả năng tự hoàn thiện bản thân theo năm tháng, giống như vợ đây :). Đó là biết lắng nghe những góp ý của nhau, nhìn nhận những khuyết điểm mà tự tu sửa chính mình. Như thế, càng sống với nhau lâu, sẽ càng thêm hoàn thiện, hạnh phúc từ đó mà thêm bền chặt.
Vợ thích có chồng gia trưởng... kha khá, hoặc một tý... để vợ nghe, con cái biết nghe theo. Nhưng, vợ sợ nhất vẫn là... chồng quá gia trưởng, hoặc nhu nhược. Khi quá gia trưởng, chồng sẽ cho rằng mình luôn luôn đúng, xem nhẹ ý kiến của vợ, mọi việc sẽ quyết định tự mình. Vợ đã từng có tuổi thơ nhiều nước mắt, ba của vợ quá gia trưởng, ba luôn cho rằng mình đúng, vợ con sai; vợ càng lớn, nhận thức tăng theo, vợ thương mẹ, mà từng căm hận ba lắm lắm, không ai nói mà ba chịu nghe. Cuộc sống nhiều áp đặt, một chiều, thì sẽ rất căng thẳng. Vợ từng tưởng như cuộc sống gia đình là địa ngục, nên, vợ không hề mong con của chúng mình sau này sẽ phải trải qua điều tương tự ấy đâu.
Và chồng ơi, xin cũng đừng nhu nhược. Có thể, bố mẹ là những người quan trọng nhất mà chồng phải nghe. Nhưng xin khi thương yêu, chồng hãy biết phân định đúng sai mà bảo vệ, xin hãy có chính kiến, quan điểm riêng cho mình. Sẽ thật là bất hạnh, khi mà, chồng chẳng đủ bản lĩnh để bảo vệ vợ con...:(
7. Vợ hơi bị thẳng thắn, có điều gì khó chịu cũng chẳng thể giữ được trong lòng lâu. Nên thỉnh thoảng, vợ chồng mình lại ngồi cùng nhau để chia sẻ và nhìn nhận lại chồng nhé! Phải gạt cái tôi cái nhân đi để cùng hướng đến hình ảnh vợ chồng già vui cười hạnh phúc bên con cháu ha!
8. Vợ thích nhất câu, đã là vợ chồng nhưng cũng hãy gắng "Tương kính như tân". Là chồng vợ, dĩ nhiên, không thể quá khách sáo và cầu kỳ. Điều quan trọng ở đây là, coi nhau như khách quý mà tôn trọng và biết trân trọng sự hiện diện của nhau. Cũng có nghĩa, luôn muốn mang lại cho nhau mọi điều tốt đẹp nhất, cố gắng tự hoàn thiện để giữ hình ảnh của mình trong mắt nhau và con cháu. Đừng vì quá quen thuộc mà trở nên sống phóng túng, rồi lôi thôi, lết thết, vì điều đó cũng sẽ góp phần làm cho tình yêu mau chết.
9. Chuyện nhà cửa, giữ lửa gia đình, không phải lúc nào cũng đặt trên vai vợ được. Vợ mong chồng sẽ biết chia sẻ trọng trách. Vợ sẽ hạnh phúc lắm lắm, khi vợ nấu ăn thì chồng cũng tham gia giúp việc vặt, khi chồng cũng biết cách chăm con và chia sẻ chuyện tài chánh. Người phụ nữ sau khi lập gia đình, vì bận túi bụi lo toan nhiều thứ, từ chồng con, nhà cửa, đến đối nội đối ngoại, thành ra chẳng có mấy thời gian để chăm sóc bản thân mình. Vợ có thể sẽ già đi một thoáng, sẽ luộm thuộm hơn đôi chút. Vợ mong chồng biết thương mà san sẻ chứ không vì thế mà đâm ra chán vợ rồi mặc kệ vợ sở xoay. :-S
10. Chuyện "say nắng" hay có tình cảm ngoài vợ ngoài chồng rồi thế nào cũng sẽ có, hoặc chực chờ lăm le. Điều đó sẽ dễ xảy ra khi mà tình cảm của hai ta trở nên mong manh nhất, vì mâu thuẫn, vì phật ý, vì không khéo giữ gìn mà hình ảnh chồng/vợ đã trở thành gánh nặng. Vợ mong chồng cũng như vợ, luôn nhận thức rõ điều đó, để phòng ngừa, hoặc lỡ khi nào chợt thấy dấu hiệu, chẩn đoán được bịnh thì biết cách mà dừng lại đúng lúc chồng nha!
Vợ rất sợ người chồng có bản tính lăng nhăng. Nếu thi thoảng có chòng ghẹo người này người kia, vợ vì hiểu tính chồng mà sẽ chỉ cười trừ bỏ qua. Nhưng, nếu thấy chồng đã thầm thương ai đó, hoặc đã qua lại với người ta, thì, sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất thôi chồng ạ! Vợ không chấp nhận việc trái tim chồng đã chẳng còn dành trọn vẹn cho vợ con. Lúc đó, vợ sẽ là giải thoát cho nhau và không quay đầu nhìn lại.
Nếu vợ biết mình đang có dấu hiệu "say say". Vợ sẽ cố gắng, chạy về nhà, chui vào lòng chồng mà thủ thỉ: "Chồng ơi, thương vợ, hãy giúp vợ thoát khỏi cơn say nắng này nhé!". Nếu chồng của vợ là người bao dung, thấu hiểu và yêu thương, chồng sẽ biết làm sao để kéo vợ trở về mà, chồng nhỉ!:x
11. Cuộc sống hôn nhân sẽ mất đi nhiều thi vị, khi những đứa trẻ ra đời, và bộ não chúng mình sẽ nhuốm màu những lo toan, tính toán. Nhưng chồng ơi, cố gắng cùng nhau ghi thật nhiều kỷ niệm chồng nhé! Thi thoảng phải gắng tự làm mới mình, làm mới ngôi nhà, làm bùng cháy lại ngọn lửa thương yêu. Có thể, hai vợ chồng sẽ nhờ bố mẹ trông con rồi cùng nhau đi du lịch riêng đâu đó ;). Sau này con lớn, cả nhà mình sẽ cùng du lịch với nhau ha. Hai chúng ta sẽ cùng cố gắng tạo cho nhau những bất ngờ, để cuộc sống gia đình thêm nhiều màu sắc, để những kỷ niệm bén rễ vào trong nhau. Mai sau, lỡ đâu chồng lạc bước, ngoảnh lại sẽ thấy hối tiếc, vì chẳng nơi đâu được như gia đình mình.
12. Vợ ước mong sinh một bé trai, bé gái. Chồng sẽ nghiêm khắc uốn nén các con, còn vợ thì mềm mỏng, nhẹ nhàng. Vợ luôn mong các con có được một tuổi thơ trọn vẹn, biết thế nào là quê hương, biết yêu thiên nhiên, núi rừng, cánh đồng, sông suối. Nên, không để các con quá chìm sâu trong cuộc sống đủ đầy nơi đô thị. Nếu là con trai, con phải học rất nhiều điều từ bố đấy. Con sẽ là chàng trai mạnh mẽ, bản lĩnh, trung thực và hiểu biết sau này. Nếu con là con gái, vợ ước mong thôi, mong con có lòng nhân hậu, biết chia sẻ, thấu hiểu và thương yêu. Có rất rất nhiều thứ mà suốt tuổi thơ vợ đã từng thiếu thốn, nay vợ sẽ vun đầy cho các con.
13. Chồng ơi, người đàn ông thường khá tham lam, có bản tính của người thợ săn và thích đi chinh phục. Nên, cuộc sống về sau sẽ luôn đầy cạm bẫy và thử thách. Mong chồng luôn tự chủ và biết tự kiểm soát mình.
Vợ bây giờ vẫn là một cô gái mà tâm còn nhiều xáo động, hơi con nít, lảm nhảm, dại khờ. Vợ sẽ rất nể phục khi trái với vợ, chồng là một người điềm tĩnh và vững chãi... Điềm tĩnh = Bản lĩnh, bình thản xử lý trước tình huống bất ngờ, trước khó khăn và thử thách. Vững chãi = Từng trải, hiểu biết, tâm lý, tự chủ trước cám dỗ và kiểm soát được chính mình. Người như thế, sẽ là trụ cột chắc nịch để giữ vững bất kỳ ngôi nhà nào, chồng nhỉ?
14. Người đàn ông thường mong cùng một lúc sở hữu 3 người: Vợ - Người tình - Hồng nhan tri kỷ. Đó có phải là sự ích kỷ không? Vợ ước mong vợ sẽ đảm trách được cả ba vai trò ấy :). Khó lắm đây, nhưng bằng sự chân thành, mong chồng luôn nâng đỡ và giúp vợ hướng tới điều đó nhé!
15. Cuộc sống gia đình rồi thế nào cũng phải đi qua những cơn sóng gió nhỏ to, đi qua những mâu thuẫn, hiểu lầm. Chồng ơi, thế nên vợ mới mong chồng cùng thỏa hiệp. Ý là ngay từ trước khi bước vào hôn nhân, hai ta phải hiểu nhau, rồi cùng bàn bạc đưa ra những nguyên tắc để khéo léo giải quyết những trục trặc phát sinh sau này. Vợ ưa thích sự nhẹ nhàng, nhạy cảm với tiếng động, không thích việc lớn tiếng. Ngày xưa, khi ba mẹ cãi nhau, hay mỗi khi ba to tiếng, vợ thường bịt chặt tai và trốn vào một xó để... tụng kinh. Những tiếng đay nghiến, chì chiết ấy khiến tim vợ trở nên nặng nhọc và vẫn còn ám ảnh tới giờ. Thế nên, ta sẽ cùng nhau giải quyết trong hòa bình chồng nhé!O:-)
16. Vợ thích được người khác tôn trọng sự tự do và riêng tư, nên, cũng sẽ cố gắng để tạo những khoảng không gian riêng cho chồng vậy. Chỉ là, mong chồng không làm điều gì trái khuấy. Người ta nói, bước vào hôn nhân như bước vô ngục tù, vợ không muốn mình gây nên sự ngột ngạt như cai ngục, nên chồng cũng vậy nha!
17. Không gian của một ngôi nhà đối với vợ là điều cực kỳ quan trọng. Một ngôi nhà quá chật chội, lộn xộn, thiết kế không thuận phong thủy, thường sẽ ảnh hưởng không tốt lên tâm trạng của người cư trú đâu. Đến bây giờ, vợ đã, đang và sẽ tiếp tục hình dung rõ hơn ngôi nhà mà mình mong muốn. Đó sẽ là một nơi thông thoáng mà cũng đầy ấm cúng, tạo cảm giác thư thái, bình yên và có cảm giác thoải mái khi trở về. Người ta, vì điều kiện eo hẹp, mà dựng nhà tạm bợ, vì cái sự tạm bợ hoặc ko tính toán, mà ta sẽ bày biện mọi thứ tùy theo, rốt cuộc, sẽ khá là bừa bộn. Nhà là nơi ngơi nghỉ, chồng thì ưa tự do, tình yêu dù lớn đến mấy mà khi trắc trở lại gặp phải ngôi nhà ngột ngạt, thì ai lại muốn trở về. Vậy nên, vợ mong chồng cùng cố gắng, tích cóp tài chánh, chịu khó khăn thời gian đầu để xây nền móng vững chắc về sau.
18. Vợ nhiều khi có thể không tinh ý, thì, chồng nhắc nhở khéo vợ nha! Ví như, vợ phải thường xuyên gọi điện về nhà, thăm hỏi bố mẹ của chồng nè. Phải cư xử như thế nào cho khéo với những người thân khác của chồng và bạn bè chồng nữa. Điều nào hay, điều nào tốt, thì vợ sẽ cố gắng học.
19. Khi ta khó khăn, thì tình cảm keo sơn, biết nương tựa vào nhau bước tiếp. Chồng biết không? Hôn nhân bị đe dọa nhiều nhất, là khi mọi thứ đã quá đủ đầy. Đó là khi, nhà mơ ước đã xây, xe đã sắm, con cái ngoan, chồng thì thật oách trong bộ vest lịch thiệp và sực mùi nước hoa phưng phức. Yêu thương cho lắm rồi cũng có lúc sẽ bão hòa, chồng có thể sẽ thèm có thêm điều mới lạ. Vợ lúc ấy đã già, lại vốn đã không xinh đẹp, trong khi ngoài kia, bao cô gái tươi trẻ, phơi phới sức sống tràn đầy, rồi sẽ đánh thức bản năng chinh phục trong chồng trỗi dậy. Cố lên chồng nhé! Vợ sẽ ở bên, nhẹ nhàng khéo léo kéo chồng về... Chồng ơi, hai ta đã đi qua bao gió mưa, sao không cố thêm một chút nữa. Luôn nghĩ đến hình ảnh một đôi vợ chồng già hạnh phúc, sẽ là cách biết dừng ta lại đúng lúc, chồng ạ!:)
20. Chồng biết không? Điều quan trọng là luôn biết tôn trọng và lắng nghe nhau. Khi chồng dứt khoát chuyện gì, hay khi lỡ lời, to tiếng, bất cứ cách cư xử nào, cũng hãy luôn nghĩ cho người đối diện, đặt mình vào vị trí họ một chút chồng nhé! Có lắm thứ làm đổ vỡ hôn nhân, một số trong những thứ ấy là vì: chồng/vợ quá vô tâm, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho cảm giác của mình đó... Khi đã trót xử sự sai, xin đừng vì sĩ diện mà chỉ biết im lặng. Lời nói không đúng đã phát ra, là tạo ra một vết thương khó lành lặn. Tích lũy vết thương càng nhiều, thì tổn thương tinh thần sẽ thêm nặng, không thuốc than nào có thể chữa trị được đâu chồng ơi...!
22. Vợ biết, tất cả những điều vợ trông mong ở trên, sẽ chẳng bao giờ tồn tại được cùng một lúc. Vợ có quá nhiều khuyết điểm và nào có hoàn hảo đâu, sao dám mơ chồng mình sẽ là một anh chàng tuyệt vời, hoàn hảo. Nếu hai ta hướng thiện, luôn muốn sửa đổi thân tâm mình trở nên tốt hơn, thì rồi tất cả những điều trên ta sẽ vươn đến được.;)
23. Chưa từng có người yêu dầu đã 25 tuổi
8-|, nhưng vợ luôn muốn tìm hiểu rõ mọi ngóc ngách trong tình yêu và đời sống hôn nhân, để thấy mình sáng suốt. Khi yêu thì thường mù quáng, nên vợ mong lý trí sẽ soi đường, giúp vợ tìm thấy người phù hợp, tìm đúng chồng ở một nơi nào đó. Được ăn cả, ngã về không, chọn lựa sai lầm bao giờ cũng mang đến những điều thật đáng tiếc! Thế nên, có thể vợ sẽ độc thân, không tham gia trò chơi tình ái, để toàn vẹn tấm thân tâm này mà làm việc khác có ích cho xã hội hơn.
Đấy, đấy là tất cả những suy nghĩ của vợ hiện giờ về tình yêu và hôn nhân đó chồng ạ! Càng lớn thêm, có lẽ vợ sẽ nhận biết, học hỏi và triết lý nhiều thêm. Một số quan điểm có thể rồi sẽ thay đổi, nhưng, chắc chắn sẽ phải thực tế hơn, đặc biệt là khi gặp được chồng, chồng iu ạ!O:-)
Hiểu vợ và chia sẻ với vợ nhiều hơn, chồng nhé! :-*
4.2.2013
Vợ
