Gởi chồng yêu !


Hôm nay e rất buồn vì thái độ của a..


1. Dạo này a đi làm về lúc nào cũng trễ.. có thể là do công việc a như vậy (còn sự thật thì e không biết). e ủng hộ việc a làm việc để lấy kinh nghiệm chứ không phải vì thứ khác.. nhưng e đảm bảo với a nếu a đi làm 8h/ngày thì có mơ a mới đi học đc ban đêm.... nói chi bây giờ a đang làm đến 8p.m mới về...


Em không phải nói a không học đc.. e chỉ muốn nói a nên tìm việc phù hợp.. " tự tìm" hạn chế ỷ vào cái bóng " ông chú" giám đốc của a đi.


2. Nấu một bữa tiệc sinh nhật ở nhà là một việc vô cùng bình thường mà ai cũng khuyết khích (tại sao a lại cảm thấy điều đó là tốn công và không công bằng). và đòi ra thẳng quán..


Em bảo a đến sớm một chút để phụ em chuẩn bị tiệc anh bảo a muốn nghĩ ngơi (vậy mỗi buổi sáng CN a xách xe đi coffe với công ty đó là nghĩ ngơi sao.. tiệc sinh nhật hay đi chơi đó là nghĩ ngơi của a sao).


A có thấy cái đám cưới hay cái đám ma nào người ta tổ chức sau đó kêu khách góp tiền zô trả không.. a dựa vào đâu mà nói với em câu " kêu khách share tiền" .. người ta là người lớn , khách hàng chứ không phải bạn bè kêu nhau = " mày tao" đâu a ah..


A nghĩ sao nếu sau này nhà a có nấu một cái đám giỗ nhưng em kêu " phụ nấu mệt lắm ở nhà cho khỏe"


3. Chia tay.. em bảo chia tay thì anh đồng ý không cần suy nghĩ ( quen lâu quá rồi nên chán phải không). Em hoàn toàn không muốn chia tay anh bởi vì e k muốn phải tìm hiểu thêm 1 người nữa.. tốn thời gian và tiền bạc. Nhưng không phải vì thế mà mình sẽ k bao giờ chia tay..


Đây là những gì em nghĩ.. nếu a thấy đúng thì vui lòng hành động bằng những cách sau:


1. CN đến sớm


2. nhắn tin cho em biết nếu a cảm thấy a sai vào tối hôm nay...


3. Đừng bao giờ đưa em đến những nơi có mấy đứa bạn của a ( e có thành kiến không tốt về thằng "cá sấu" )


hoặc


1.CN a không cần đến vì a không muốn phải làm việc không công..ok


2. không cần liên lạc.. xóa hết mọi thông tin về em như "cá sấu" đã làm với con hồng bồ cũ nó vậy


=> đến thời điểm này e vẫn thấy a và cá sấu giống nhau :) a chẳng chứng minh cho e thấy một điều gì cả..


3. việc học và làm đó là sự lựa chọn của a .. e k xen zô.


=> Tất cả chỉ mang tính chất một lời khuyên.. em không nói e đúng... a có thể nghe or bỏ ... cuối cùng thì việc anh anh làm.. việc em em lo.. nếu quen nhau giúp đỡ đc thì giúp.. không thì thôi...


ngủ ngon