Xin chào các cô/chị.Cháu năm nay 23 đã ra trường nhưng sắp tới sẽ đi học 1 năm về Hàng Không; và hiện nay cháu quen với 1 người con gái đã được 7 tháng; thì có 1 người thứ 3 xen vào nói là thích cô ấy; cháu cũng ghen cũng cãi nhau vì người đó giúp cô ấy có được công việc về kế toán.Cháu thì không muốn cô ấy gặp người đó; nhưng vì công việc mà. Đôi lần cãi nhau cô ấy cũng nói rõ là xã giao; cũng k có nhắn tin hay điện thoai gì với người đó; cô ấy cũng k có tình cảm gì với người đó; nhưng sợ công việc sẽ tiếp xúc nhiều cháu cũng sợ lâu dần cũng sẽ có.Cô ấy nói cháu là phải tin tưởng cô ấy và đừng làm cô ấy tổn thương thì người ta sẽ không có cơ hội quan tâm đến mình.Cho cháu hỏi đây có phải là thử thách lòng chung thủy đúng không ạ.Và theo các cô các chị là cháu nên tin tưởng vào cô ấy chứ.Và cháu hiểu cô ấy không có tính lăng nhăng.Cảm ơn các cô/chị đã tư vấn