Chào các mẹ trên diên đàn webtretho! Em năm nay 22t và vừa chia tay mối tinh đầu dài 3 năm,3tháng của mình cách đây hơn 1 tháng và hiện giờ cảm giác trong em rất hỗn loạn . Có những lúc em cảm thấy đau lắm,đau không thể chịu được,thấy nhớ anh ấy lắm,chỉ muốn được gặp ,được nhìn anh ấy ,mong được ôm được vỗ về mà thôi . Nhưng cũng có lúc em cảm thấy khinh bỉ con người vô tình bạc bẽo ấy,căm hận người đó chỉ muốn xông tới tát,cào cấu hay phơi bày cho mọi người biết anh ta khốn nạn ra sao . Có lúc em lại bình thản tới lạ ,chả có một cảm xúc gì cho anh ta hết nhưng lúc nào cũng nghĩ tới gương mặt đó,nụ cuời nhếch mép ấy,đi trên đường chỉ cần nhìn thấy một bóng hình,một cái tên cũng đủ làm em nhói lòng . Em vật vờ hơn một tháng qua, em chả còn là em nữa,em còn yêu nhiều lắm còn anh ta đã sớm chả còn nhớ em là ai nữa rồi . Tại sao lại đối xử với em như vậy ? Em và anh ấy đều là mối tình đầu của nhau,bọn em học cùng trường nhưng khác khoa và gặp nhau rất tình cờ qua một cái nắm tay . Bản thân em rất tin vào duyên phận và thấy bọn em rất có duyên với nhau vì luôn tình cờ bắt gặp nhau trong một dịp nào đó nhưng đều chưa hề biết tên nhau chỉ tới khi anh ấy đi theo một người bạn về xóm trọ em chơi và lại vô tình gặp em thì lúc đó bọn em mới làm quen và biết tên nhau . Sau hai tháng quen nhau thì em chính thức nhận lời yêu anh ấy . Bọn em bên nhau rất ngọt ngào ,tình cảm chì thỉnh thoảng giận dỗi linh tinh chứ không hề có bất đồng nào lớn cả . Anh ấy rất chiều chuộng em,vì em anh ấy làm hết mọi việc từ nấu cơm,rửa bát ,dọn dẹp nhà cửa dù trước đấy anh là công tử được bố mẹ chiều chuộng không phải làm gì . Chỉ cần em nhíu mày hay có chuyện gì buồn anh đều biết hết . Bọn em yêu nhau được hai năm thì em học xong cao đẳng phải về quê vì chưa liên thông được nên bọn em đành phải yêu xa gần một năm nhưng tình cảm bọn em ngày càng nhiều lên chứ không hề ít đi ( đó là theo cảm nhận của em) . Cứ mỗi tháng anh ấy lại về thăm em 2 lần ,ban đầu bố mẹ em không thích anh ấy lắm vì tụi em ở xa nhau (anh ấy ở Hà Nội còn em ở Quảng Ninh) và anh ấy còn là dance nữa . Nhưng nhiều lần anh ấy về chơi ,lấy lòng bố mẹ thì bố mẹ em cũng dần dần ưng ý hơn,không khó tính như trước nữa . Bản thân em cũng thỉnh thoảng nên Hn và vào nhà anh chơi ,thấy bố mẹ anh cũng quý em, và gọi em là con ,em cũng từng về quê anh ấy chơi và đều được quý mến . Tụi em đều đã nghĩ tới chuyện tương lai với nhau ,em cũng xác định đi làm trên hn sau khi ra trường . Đầu tháng 10 em lên học liên thông thì bọn em ngày càng quấn quýt nhau hơn , 1 ngày không gặp nhau là không chịu được ( anh ấy nói thế) bọn bạn đứa nào cũng đều ghen tỵ với em . Vào kỉ niệm 3 năm yêu nhau,em trao cho anh ấy điều quý giá nhất . Sau lần đấy anh càng quan tâm hơn nên nó khiến em rất cảm động và ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn,lúc đó em cảm thấy dường như hai đứa đã thấu hiểu moị thứ về nhau . Thế nhưng ngọt ngào chả được bao lâu thì sang năm mơí qua 14/2 không lâu thì anh ấy bắt đầu tham gia một nhóm nhảy mới và bắt đầu ít quan tâm tới em hơn ,thế là em lại bắt đầu giận dỗi và tụi em chiến tranh lạnh 3 tuần nói là chiến tranh lạnh nhưng vẫn nt,đi chơi bt nhưng em không tình cảm với anh ấy như trước thôi . Sau đó em về quê một tuần và bọn em đã cãi nhau to nhưng rồi làm lành luôn chứ không giận nhau kéo dài như trước nữa . Thế nhưng kể từ lúc đó anh nc vs em không còn như trước,em cảm nhận được dù rất mơ hồ . 6/3 em lên hn anh vẫn đón em ,7/3 vẫn còn đưa em đi chơi còn dặn em tối ngủ sớm để sáng mai còn về quê anh ấy ăn cưới ,cả chiều hôm ấy bọn em vẫn rất tình cảm với nhau vậy mà tới tối anh nt bảo mai em không phải về quê anh nữa ,bảo phải đi từ sáng sớm sợ em mệt . Em nói là em đi được ,nhưng anh vẫn cản,thế là em giận anh ấy nghĩ anh ấy coi thuờng mình, lúc sau anh nt laị bảo muốn em về nhưng em noi em không về nữa . Tới đêm anh ấy nt chúc em 8/3 vui vẻ ,em liền mắng anh ấy rằng anh không nghĩ tới em,em đã chuẩn bị mọi thứ ,quà cáp ,quần áo để về quê anh từ bao lâu rồi anh lại nói em khồng phải về nữa chả khác nào coi em không ra gì,thích thì bảo tới không thích thì đuổi cả . Thế là anh ấy liền hỏi em,yêu anh em khổ lắm ak? Rồi anh sợ anh không làm em hạnh phúc... Em hỏi anh ấy muốn gì thì nói đi . Thì anh ấy bảo mình chia tay đi em! Lúc đó em shock nên đồng ý luôn ,rồi nằm khóc . Tới tầm 3h sáng em gọi điện hỏi em làm gì sai? Anh ấy bảo em không sai và do anh ấy mệt mỏi,anh thấy mình thay đổi sợ cố yêu thì sẽ làm em khổ nên chia tay . Sau đó thì bọn em có gặp nhau 2 lần nữa anh ấy vẫn ôm em,quan tâm em,vẫn hôn em nhưng vẫn đòi chia tay . Em hỏi lý do anh ấy chỉ nói mệt moỉ rồi nên chia tay chứ không làm bất kỳ điều gì có lỗi với em,nếu anh làm gì có lỗi anh sẽ thấy xấu hổ và nếu như một thời gian nữa anh nhận ra anh vẫn yêu em rất nhiều anh sẽ chạy tới ôm em ngay còn hiện giờ hãy cho anh ấy thời gian... lúc đó em hối hận lắm , điên cuồng nt,gd níu kéo ,em như một con điên tình vậy,cứ nằm trên giường không ăn uống gì tay cầm đt ,chờ anh gd . Rồi em nt hỏi bạn của anh ấy xem anh có tâm sự hay nói gi không thì mới biết hôm đám cuới ở quê anh dẫn một cô gai về cùng . Đó là người con gái công khai tán anh từ 1 tháng trước ở trong nhóm nhảy anh mới tham gia . Em trách họ sao không kể cho em nghe thì họ bảo thấy anh không có thái độ gì nên không kể sợ 2 người cãi nhau . Rồi thấy mấy hôm nay 2 người đó bắt đầu thân thiết ,rồi em hoỉ chuyện nên họ mới nói . Lúc đó em gd hỏi anh,anh vẫn khẳng định là không có gì vs cô gái kia,rồi 2 ngày sau anh thay ảnh đại diện trên fb là anh với người con gái kia ôm nhau và thay đổi mối quan hệ từ hẹn hò với em sang hẹn hò với cô gái kia luôn . Lúc này em hoỉ anh thì anh nói cứ nghĩ chỉ say nắng thôi không ngờ anh yêu cô ta thật sự rồi,em đau không tưởng nổi . Không ngờ tình cảm thay đổi nhanh tới vậy chưa đầy một tuần lễ . Kể từ hôm đấy anh ấy không còn liên lạc với em nữa,và ngày nào cũng up anh,stt yêu thương với người con gái kia trên fb coi em như chưa từng tồn tại ,còn người con gái kia cũng viết mấy stt chửi bóng gió về em níu ko được thì buông đi đừng làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của họ . Em đã hủy kết bạn với anh ta nhưng vẫn không ngừng ngày nào cũng vaò fb anh ấy,đọc rồi đau lòng . Anh ấy bắt đầu hút thuốc lại (điều anh đã bỏ khi yêu em,bởi vì em ghét) anh ấy còn hút cả cần với cỏ nữa,anh ấy sống bất cần và thể hiện bản thân như để trêu tức em vậy . Em luôn tự hoỉ vì sao nhưng chả thể tìm được câu trả lời . Sau một thời gian đau khổ,níu kéo không được hiện taị em chấp nhận buông tay và im lặng cũng được 3 tuần rồi ,nhưng chả thể quên được,hình ảnh anh ấy vẫn luôn ở trong đầu em không xóa đi được ,trong thâm tâm vẫn cứ nuôi hi vọng dù biết là vô vọng rồi . Ai có thể cho em lời khuyên phải làm sao không?