TÂM SỰ TÌNH YÊU của tôi... viết trong lúc chờ chú rể... Hihi
Tình yêu của mình có lẽ bắt đầu từ hồi mình be bé, 5 tuổi học lớp 1, lớp 2 gì đó... Chả nhớ nữa.. Nhưng lúc đó với mình là bạn cùng xóm thôi. Giờ ngẫm lại thấy chính ra lúc đó mà yêu được thì hay phải biết!
Hồi đó có 2 thằng bạn:
- 1 người thì đen, nghịch, gia đình mình thì không thik mình chơi với người này. Nhưng bạn í lại có rất nhiều trò chơi, dẫn mình đi chơi khắp nơi...
- 1 người thì trắng trẻo, hiền lành, mọi người trong nhà thì có vẻ thik mình chơi với người này. Nhưng người này như công chúa cấm cung chả mấy khi ra ngoài chơi nên mình toàn đi chơi với bạn đen kia...
Lạ ở chỗ, mọi người toàn chế mình với bạn trắng kia mà không chế mình với bạn đen mà mình hay đi chơi với. Hồi bé ngại nên rồi bạn trắng í cũng ngại mình... dần dần chả chơi với nhau nữa... Rồi mình quay sang chơi với bọn con gái và thế là từ đấy chả còn chơi thân với con trai nữa...
Nếu yêu thì mình yêu bạn trắng hay bạn đen nhỉ? :D