Ngước nhìn...4:54 AM


Lại một đêm không ngủ.


Lạ nhỉ, 8 tháng rồi... từ cái ngày mà vết nứt trong hôn nhân này lộ ra, những lời hứa hẹn, những cố gắng gượng gạo của em ... anh vẫn không thể hiểu nổi cái tâm trạng này...


Có những đêm anh dùng beer để ngủ. Em biết anh không thể uống kia mà...vậy mà giờ đây trên bàn anh đầy những vỏ lon.. vô tâm thật...anh không khoe rằng mình uống tốt đâu, mỗi hôm một lon đấy hihiih.


Bài hát của Ai Otsuka vang vang... phải, nó là niềm an ủi chính của anh lúc này hihi


Và cả tấm hình Umemura Hikari (nhân vật J-drama) trong máy đt nữa, nhìn cô bé cười mà mình cảm thấy ấm lòng.. ấm vì cái gì nhỉ? xung quanh tôi vương chút hơi lạnh của ngày mới....tấm hình ấy ... là anh tự cắt lấy từ phim.. tự cười...chắc em không biết đâu nhỉ...


Em vẫn vậy, chẳng hề thay đổi... từ cái lần thay đổi dẫn đến "cơn bão" ngày hôm nay vẫn còn dư âm ấy... lạnh lẽo...hoang tàn...


Em vẫn đưa "nó" đi ăn sáng , vẫn nhắn tin, vẫn chat chit, vẫn hẹn gặp nhau sau giờ làm việc ... em nghĩ rằng anh không biết :Battin ey: nhỉ ?


Em ghen ngược lại với những gì có trong điện thoại của anh... cũng phải thôi... cái giọng nũng nịu "Yey" của Ai Otsuka trước khi vào điệp khúc dễ thương quá mà , mỗi khi có ai gọi đến...


Em tức ngực với tấm hình chần dần 1 con bé học phổ thông nheo mắt nhìn thẳng vào mình trân trân từ chiếc đt và liệng cho em một nụ cười xinh nhưng vô hồn... em gọi đó là người yêu của anh ... lạy chúa... giá mà con là người Nhật và sinh tại Tokyo , có một tập đoàn trong tay thì đúng là anh sẽ sống chết để có em gái đó làm vợ chứ đừng nó là người yêu ngoài luồng theo cách em nói...và nếu điều kỳ diệu đó xảy ra thì em cũng đã chẳng bao giờ có cơ hội gặp và lấy anh đâu, em yêu ạ.


Moe~~ hihi



và sau tất cả những thông tin chính thức và không chính thức, kể cả những thông tin riêng tư mà anh "bẩn thỉu" mua được , chỉ chứng minh cho anh thấy ... sự ghen tuông đó của em chỉ là một dạng của cái mà người ta nói là "lòng tham".


Em không muốn mất "nó" và cũng chẳng muốn bị anh phản bội...mỉa mai đời tôi hihihii.


Chắc em cũng chẳng nhớ gì về bức thư em viết cho anh cách đây đúng 15 ngày. Em nói như thể mọi tội lỗi là của anh, do anh và vì anh =>chính anh là thằng khốn nạn, không biết phấn đấu, sống không ra ôn gì ,chung quy anh suy ra rằng anh không xứng đáng với em (bố mẹ em hình như cũng đồng ý như thế hihihi) và tội lớn nhất của anh là đẩy em đến chỗ ngoại tình :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: oan cho con quá Bao Đại Nhân ơiiiiii :Laughing::Laughing::Laughing: Bao Đại Nhân mà còn sống , phủ Khai Phong mà còn tồn tại đến bây giờ thì chắc phải thay trống liên tục vì anh đập cái nào cũng đến hỏng mất :p



Em đâu có biết rằng chữ ký của em chỉ dùng để ký sổ đầu bài cho vài lớp, còn anh, chữ ký của anh chẳng dùng vào việc gì ngoài việc ký sổ liên lạc cho các con nhưng bên cạnh đó còn dùng để ký Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động nữa đó em ạ.


Tại sao em không biết ư? tại vì từ ngày đó em đã không còn quan tâm gì đến anh và con, em cố gắng một cách "nhiệt tình với cả 2 bên" thì làm sao anh còn chủ́t lòng tin và hứng thú nào nữa mà chia sẻ cùng em những bước chân của anh nữa ... em nhỉ? :Nottalkin:



Em lao vào công việc để bỏ lại 2 đứa bé xinh xinh mà ngày nào cũng nghe ba nó chửi vì không làm đúng ý, nhưng em có biết là anh yêu chúng nó vô bờ bến như thế nào ko nhỉ ? vì anh : vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm xe ôm, làm ngựa , làm thú nhún , làm vú em cho chúng nó đấy em hihihihi.


Em nhào vào học hành , giờ giấc của em thật kinh khủng... 6h sáng-10h đêm, chả có ngày nào nghỉ trừ cn hoạt động phong trào buổi sáng....


Em đâu có biết rằng thì mà là : anh biết hết những việc đại loại như em dạy rất ít tiết, nào thì em chỉ đến trường lúc có tiết, xong việc thì phắn...chả biết đi đâu, nhưng ko về nhà.


Cả những ngày con bé học trò mà em dạy kèm nó xin nghỉ vì cả nhà nó có việc mà em vẫn cứ xách giỏ đi dạy như thường :Laughing::Laughing::Laughing: nếu em biết rằng mọi thứ anh có thể lập thành văn bản như vậy thì chắc chẳng biết có cái lỗ nào dưới đất cho em chui lọt nhỉ :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:



Em vẫn cứ trách anh sao đi cafe khuya, sao không giữ sức lo cho con cái ... chẳng lẽ lúc ấy anh lại phải hỏi em lần nữa : "chúng nó là trẻ mồ côi mẹ mà anh nhặt được ngoài đường à ?" - lòng ấm lên một chút ....


Nhưng ngay ngày hôm sau đó anh lại nhận đc một mảnh giấy có nội dung cộc cằn từ "nó" gửi đến số đt em "uh, ngủ ngay đi!" cùng một khoảng thời gian với cái tin nhắn trách móc anh đi chơi khuya của em tối hôm trước...mệt ghê:Smiling: "bạn bè" chịu khó tâm sự đêm khuya như cái thời "yêu nhau" và chăm lo cho em gớm nhỉ... - ăn lại nguyên gáo nước lạnh....


Anh có phải là ko biết lúc ấy đã khuya ... nhưng biết sao nhỉ? biết rằng mình chĩ rảnh sau 11h đêm khi các bé đã yên giấc... còn lại một cô vợ lạnh như tảng đá, viết thư chửi mình tan nát và hiện đã sống ly thân hơn tháng... có lẽ em không để ý... hoặc quá vô tâm để biết rằng anh - em đang sống ly thân... em đừng vô tâm như thế, đừng nghĩ rằng lời nói thì gió bay...ly thân chứ không phải là thứ mà thích thì em làm , ko thì cười nói vài câu xem như anh phải vui vẻ như trước đâu ...em nhé.



Em vẫn lâu lâu nhắn tin chọc ngoáy anh rằng thì mà là : cuộc sống của anh và em không còn đường... em muốn có con đường nhưng là con đường 2 làn xe song song cùng chiều thì anh làm sao mà chấp nhận... nhỉ... em vẫn vô tâm và dzất có tình cảm trách nhiệm với cả 2 bên...


Thế em đã suy nghĩ những gì trong thời gian ly thân mà chính em đòi hỏi để suy nghĩ những chuyện đã qua? hay chỉ là cách em kéo dài "cái sự sung sướng 2 chồng" đó nhỉ ? suy nghĩ để rồi phọt ra một bức thư rằng anh là người phải thay đổi từ cách sống cho đến cách đối xử với em... chắc để sống lại cái thời "Mẫu hệ" quá :Laughing:



Em trách anh "có yêu em đâu mà hết yêu" vậy tại sao mình phải đau lâu vậy nhỉ?


Em viết là "em không cần ai cả, chẳng cần ai nữa hết", vậy còn mua đt và sim khác giấu số làm gì nhỉ hihhihihi, một mình em 2 cái đt, mai mốt anh cũng làm luôn 2 cái, một cái chỉ để nghe và một cái chỉ để gọi cho nó "môn đăng hộ đối" với em nha hahahahah


Túm cái váy lại là anh không biết gì hết hihhihi


Thôi mỏi tay quá, ai NT đọc cho vui. Ai bị phản bội cũng đọc cho dzui hhihih


Anh đã nói rồi đó nhỉ "anh đã học được cách cười, cười trên chính nỗi đau của mình, cười ... một cách man rợ"


Ngó xuống đồng hồ 5:51AM sắp phải xuống cắn cổ con cún con và con khỉ nhỏ dậy lôi đi học rồi hihihi