Không hiểu chừng ấy tuổi mà em chả chịu yêu ai cả?Em cũng thích con zai( tất nhiên trai đẹp rồi :Battin ey:) nhưng em bị một thứ ám ảnh: Con zai bi giờ đểu khỏi phải bàn, đặc biệt là trai đẹp.\:Crying:
Nhiều người nhìn em bảo, e thế này mà chả có người yêu áh?Không thèm tin. Ơ hay! Có luật nào quy định con gái đến tuổi trưởng thành là phải có người yêu đâu.:Sad: Hơn nữa, con trai giờ ít ai có cá tính, toàn ham gái hông àh( hông biết cái này nghĩ đúng k nữa...e bị dị ứng mờ:Sad:). Em cũng chỉ muốn chú tâm vun đắp công việc, làm dư tiêu xài, chơi bời( em đang là sinh viên ạ). Em nghĩ cứ thế này suốt e ế thật...:Nottalkin:
Túm lại em không biết yêu:( Có cách nào chữa bệnh này hông ta?:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Chúc em vui và đừng quên yêu bản thân nhé
Chắc tại vào webtretho nhjều quá đây.mất hết cả niềm tin :)
Mình hơi ngố, nhưng rất ngon zai, bạn có bị kích thích hơm? :))
Bạn không tìm đc người yêu, người hợp rồi bạn nói như bao bạn gái khác là "con trai bây giờ". Xin lỗi bạn chứ, khối...
Nè kưng, chị nói choa kưng biết à nhầm chị nhắc nhở kưng cái này. Topic của kưng trồi lên lặng xuống câu...
Cái khác ý hả.Tí hết giờ hành
Calm...
Cái khác là cái gì...
độ tuổi chị h chỉ thích đen thoai kưng, bóng quá sáng quá lóa mắt nhầm hàng thì chết. Càng đen càng tốt kưng...