Mình tham gia diễn đàn cũng lâu rồi nhưng chủ yếu là hóng hớt vì mình ngại tâm sự với người khác. Mình đang rất buồn, chẳng tập trung vào việc ji được nên chỉ mong tâm sự với các bạn để nhẹ lòng hơn.
Mình đang yêu 1 giai nhỏ hơn đến 6 tuổi, mình đã 31 và em í 25. độ tuổi này con gái đã quá chín rồi nhưng người con trai vẫn đang lận đận tạo sự nghiệp. Cậu ấy vừa nhỏ hơn mình, lại là nhân viên của đối tác của mình - xét vị trí trong cv có thể nói mình là sếp của cậu ấy- mặc dù ko trực tiếp, còn học vấn càng thua xa: mình có hai bằng đai học còn cậu ấy chỉ trung cấp. Với tuổi này không thể nói tình yêu của mình là bồng bột và mình cũng ko còn nhiều thời gian để xé nháp làm lại. Minh yêu cậu ấy chỉ vì lúc ấy mình quá cô đơn và cảm thấy đơn độc, bất lực trong công việc và cậu ấy bỏ hết công việc, gia đình để ở bên cạnh mình, giúp mình vượt qua khó khăn. Mình từng là cô gái rất cứng rắn, sống rất lý trí, chưa từng khóc vì ai, vì cái gì (trừ lúc mình mất ba) thế mà nhiều đêm mình đã khóc khi nghĩ đến mối quan hệ mà mình nghĩ là bế tắc. Trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ quan hệ trước hôn nhân vì gia đình mình sẽ shock khi biết chuyện. Thế mà mình đã quyết định chung sống với cậu ấy như vợ chồng. Mình yêu cậu ấy, muốn lấy cậu ấy nhưng mình không đủ can đảm nên mình quyết định cậu ấy sẽ là 1 phần cuộc sống của mình – 1 cách không chính thức- trong 1 thời gian ngắn tối đa 3 tháng. Rồi sau đấy mình sẽ chia tay, vê với thực tại và xem đấy như 1 kỷ niệm. Nhưng đã 6 tháng rồi bọn mình vẫn sống và yêu như thế. Yêu như không có ngày mai, trân trọng từng giây phút bên nhau. Và mình vẫn khóc mỗi đêm. Mỗi lần nghĩ đến cậu ấy là tim mình nhói đau, nghẹt thở. Không biết có ai đã từng trải qua cảm giác này chưa?Mỗi ngày mình nơm nớp lo lắng gia đình sẽ phát hiện và mình ko thể tưởng tượng nỗi chuyện gì sẽ xảy ra.Bọn mình yêu nhau nhiều nhưng không đủ để vượt qua mọi định kiến, dư luận của mọi người xung quanh. Mình biết đây là cuộc sống của mình, mình phải là người quyết định. Nhưng mình thấy buồn, không biết chia sẻ với ai nên mong sẽ được trải lòng với các bạn và biết đâu mình nhờ vậy mình sẽ tỉnh táo hơn và quyết định đúng hơn nhờ những chia sẻ của các bạn
theo mình nghĩ thì chẳng ai phản đối chuyện hôn nhân dựa trên tình yêu,nếu bạn chứng minh được ng đó yêu bạn kg vì tiền bạc,tình dục,công việc....mình tin...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
"...yêu nhau nhiều nhưng không đủ để vượt qua...
Đọc tâm sự của bạn mà mình cũng buồn, huhuhu......... mình bằng tuổi với bạn và tình cảm của mình cũng không có lối thoát, đã 31 tuổi...
em lun nghĩ mình...
Cuộc sống là một mớ hồn độn, hoặc là...
Có qué gì mà bế tắc đâu bạn. Bạn đang...