Em năm nay 20t thui! có thể nói 20t là cái tuổi đẹp của cuộc đời. Thế nhưng vì một phút nông nổi em lại biến cuộc sống vui vẻ của em ngày trước thành chuổi ngày sống trong cảm giác lo lắng, sợ hãi.


Cách đây 1 năm em có quen một người hoc chung năm 12. Quen nhau được vài tháng hai đứa em "vượt rào", nhưng sau đó em thấy hai đứa không hợp nhau vì tính cách trẻ con, làm việc thiếu sy nghĩ của người ấy nên em quyết định chia tay. Người đó cứ theo em nan nỉ quay trở lại bằng mọi hình thức như nt, dt rồi nhờ bạn bè khuyên em. Em đã phải thay đổi số dt nhiều lần rồi thế mà hắn vẫn tìm cách phá e.


Bản tính của em làm việc gì thì thiếu sy nghĩ, xong rồi thì cảm thấy hối tiếc. CHính vì thế, dù chia tay nhưng em vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó mọi người sẽ biết quá khứ của em. NHât là ba mẹ em....e sợ lắm. Thậm chí em block fb của hắn. Nhưng em vẫn lo sợ. Mỗi khi có sdt lạ nhắn tin là em rơi vào tình trạng khủng hoảng. Đi ngang con đường nhà ngta em cũng mamg cảm giác so gặp mặt, dù trong thâm tâm em không còn một chút tình cảm yêu thương j. Bản tính em từ một người hoạt bát năng động thì giờ đây trong em lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt đủ thứ. Thậm chí sdt bàn o nhà reo em cũng sợ.


Em biết tình trạng của em dường như rơi vào trầm cảm. Các chị giúp em với. EM phải làm thế nào khi tình cờ đối diện với anh ta làm bạn hay làm người xa lạ. Nếu như ba me em mà biết chắc e không còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ. Em đã có lần sy nghi đến cái việc kết thúc cs này để hắn không có cơ hội khủng bố tinh thần em, nhưng em nghĩ lại ba mẹ đã nuôi em đến dường này, chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ.


Giờ em rất hoang mang, rối trí....các chị giúp em với