Em chào các anh các chị các bạn các em....hì hì. e sinh năm 91, mới ra trường, cũng đã tìm được việc đúng chuyên ngành học và đang phấn đấu học hỏi kinh nghiệm. Chảng có chuyện gì để nói nếu nhw mọi việc diễn ra bình thường: tót nghiệp > kiếm đc việc làm ổn đinh > cưới chồng, mà sao cái việc kiếm ngy và cưới chồng nó gian nan quá trời. Em thuộc vào hàng ngủ 9 ếch nhưng mà vẫn được liệt vào hàng cổ hủ, hổng có ủng hộ chuyện qhtd trc hôn nhân đâu ạ, lại ngang như cua,cả thèm chóng chán biết thế mà chả sửa được. Em yêu ai cũng chỉ đựoc vài tháng, buồn thế chứ lị, giờ cũng đang ẩm uơng nhưng vs cái tình hình này nguy cơ ê sắc ế rất chi là cao:((. tham khảo qua 4 tầng kinh nghiệm kua zai của gái xấu (ngó mỗi tầng một ít) mà chả áp dụng đc bao nhiêu. Ai giống em không chỉ em làm thế nào để có một mối tình lâu dài và bền vững với ạ. Thành bênh nan y mất rầu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vấn đề là tìm giải pháp nàng ạ. Tính sơ sơ say nắng chắc hết...