Chào webtretho, và mọi người!
Có lẽ vấn đề của em cũng chẳng phải mới mẻ gì, nhưng em vẫn thấy lúng túng lắm. Chuyện là người yêu của em ý, anh ý khi gần gũi hay đòi hỏi vớ vẩn lắm. Chúng em quen nhau mới 5 tháng thôi. Lúc trước anh chả có thế đâu, nhưng ko biết sao dạo này anh cứ nói chuyện kiểu như "gợi ý" này kia, tất nhiên là em ko đồng ý dc. Nhiều lần rồi, có khi em cáu, phát khóc lên, anh hứa sẽ ko thế nữa. Nhưng dc vài hôm thì như cũ, thật tình em chả thích như này thế nào. Nói mãi ko dc mọi người ạ. Em phải làm sao đây, khổ tâm lắm...
Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho

Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Con trai về cơ bản, khi có điều kiện thuận lợi là "bản năng trỗi dậy" ngay. Nói thật, anh cũng...
bọn con trai thường nói với nhau " không ăn thằng khác cũng ăn "
bọn nó đâu có thiệt hại gì, chỉ...