Cái box “có phải tại Quý hợi” bị Mod xóa mất rồi. Nên hôm nay Piggy mở box mới cho tuổi Quý tha hồ vùng vẫy, các Mods đừng khóa của EM nữa nhé.
Có một hôm Piggy đi xem tử vi về, xem xong về buồn mất 2 ngày – thẫn thờ như người dại. Đến 1 hôm – như hôm nay nè (thứ 6), đi chơi với bạn về xong vào mạng chat “cậu ạ, tớ sẽ từ bỏ tất cả, lúc này tớ muốn ngủ - không bao giờ thức dậy. Tớ thấy mệt mỏi với cs này quá, nên tớ đầu hàng”. Lúc đấy có rất nhiều chn xảy ra cùng một lúc sau bao nhiêu là nỗ lực, tự dưng Piggy nghĩ mình muốn bỏ cuộc, buông tay để cho cuộc đời trôi đi đâu cũng được. Chat với bạn mà khóc quá trời. Nhiều lúc cuộc sống down đến mức âm toàn bộ chứ ko fải “chạm sàn nữa”, nhưng chỉ qua 1-2 ngày lại thấy mình mới mẻ và nhiều sinh lực hơn để sống rồi nghĩ lại vì sao mình lại như thế? Nhưng cuộc sống mình thích câu ngày xưa đi học thày từng bảo “các em hãy dám sống với những gì là của mình nếu vui hãy bay vút lên tận cao, nhưng nếu buồn cũng đừng sợ để nó thật thảm hại, chỉ nhớ là đừng bao giờ để bình ở cái lưng lửng, bằng bằng – chán lắm”. Và mình thích cs của chính mình, dù có nhiều khi mình cố để để nó bằng bằng 1 cách đáng sợ, và lúc này thấy hơi buồn 1 ty, hơi cô đơn 1 tý (vì trời đẹp quá và tối thứ 6), nhưng vui thì nhiều và tự hào thật nhiều vì những gì mình đã đi qua. Hôm trước gặp bạn, bạn mình bảo “cậu là 8x đời đầu vì thế nhiều khi cậu cầu toàn một cách quá đáng”. Nhưng ko fải là cầu toàn mà chỉ là “mưu cầu hạnh phúc” thôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thân mến.
Uh thế nên lúc này tự mình...
Nói nghe ghê quá à:Laughing::Laughing::Laughing:
bác này ko phải quý hợi thì đừng vào đây nói...
Nhà Ly bị mất con cún ở...
Hic bạn davu này có phải quý hợi ko, bạn nói...
Ko tin.
Đôi khi tưởng là thế! Đôi khi dối mình là thế thôi Bốp ơi....