Cũng vô tình mình nghe chia sẻ của một bạn qua radio mới biết tới diễn đàn của Webtretho.
Mình là nam 26t hiện tại đang đi du học tại Canada. Thông thường mình chỉ thấy được cuộc sống ở nước ngoài qua những Vlog của những đồng hương của mình ở nước ngoài. Vậy cuộc sống của một du học sinh thì thế nào?
Với mình, mình không có người thân bên này. Ngoài những giờ đi học thì mình thường dành thời gian còn lại đi làm thêm kiếm thêm thu nhập hằng ngày. Mùa dịch này mình hết việc nên phải ở nhà nên mình có khá nhiều thời gian. Ban ngày mình cố gắng cải thiện tiếng Anh và học thêm. Tuy nhiên khi hoàng hôn buông xuống đây mới là khoảng thời gian mình cảm thấy cô đơn nhất.
Có những tâm sự về cuộc sống nơi đất khách quê người mình không thể chia sẻ được với gia đình. Bởi lẽ cha mẹ nào cũng lo lắng cho con cái, thường mình chỉ thấy những bề nổi về cuộc sống ỏ nước ngoài còn những mặt trái ít có ai có đủ dũng cảm để đề cập trước ống kính camera.
Mình lên đây viết những dòng này cũng là 9h tối Canada. Hy vọng là sẽ tìm được những bạn đã từng ở trong hoàn cảnh như mình để chia sẻ cho nhau những câu chuyện nơi xa xứ.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc qua những dòng tâm sự này.
Have a good day, Vietnam


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1