Chào cả nhà wtt !


E là con trai nhưng con trai cũng có rất nhiều tâm sự và em cũng vậy, e cũng có rất nhiều tâm sự nhưng lại không biết tâm sự cùng ai cả. E cũng cảm thấy là con trai mà viết tâm sự lên mạng xã hội thế này thì hơi uỷ mị nhưng hiện tại e không biết giải toả cùng ai cả.


Bạn bè e cũng nhiều,và e cũng đang có người yêu nhưng e không thể tâm sự được với họ về chuyện tình cảm của e.


Ngày mới bắt đầu làm quen cô ấy là lúc đó e còn đang loay hoay không thoát ra khỏi những tình duyên phức tạp của mình, e không đặc biệt,cũng không đẹp trai sáng ngời nhưng vẫn được nhiều con gái quý mến, có thể nhiều người nhìn vào thì sẽ nghĩ ngay là e là một thằng đàn ông lăng nhăng vô tình,nhưng thật sự thì không phải vậy. Những cuộc tình mà e vướng vào chỉ là e yêu nhưng không được đáp trả và cũng có một vài người phụ e.


E và cô ấy quen nhau khi theo học tại trung tâm xuất khẩu lai động,lúc đó e chán nản vì chuyện tình duyên không được thuận lợi nên e đã e đã tìm đến cô ấy để tâm sự cho quên đi những cuộc tình trước đó. Khi quen cô ấy e cũng cho cô ấy biết về chuyện tình cảm của e và cô ấy cũng nói là chỉ muốn quan hệ của bọn e dừng lại ở mức độ tình nhân thôi nhưng được khoảng 1 tháng thì cô ấy nói thích e và yêu e,lúc đó e không từ chối cũng không đón nhận tình cảm của cô ấy quá nhiều. Quen được khoảng 3 tháng thì e được đi xuất khẩu lao động trước,trước lúc đi e chỉ dặn dò cô ấy cố gắng học hành rồi sang đó a sẽ tìm đến gặp e. Sau khi ra nước ngoài e vẫn thỉnh thoảng liên lạc với cô ấy nhưng không được đều đặn lắm,cô ấy nói với e là vẫn yêu và nhớ e rất nhiều nhưng ở nhà cô ấy hay đi chơi với 1 số bạn nam khác cũng đi xklđ và trong số những người đó có những người tán tỉnh cô ấy nhưng cô ấy cô ấy k có tình cảm với ai cả chỉ là anh em bình thường. E không tin. Nhưng dần dần e thấy mình suy nghĩ về cô ấy nhiều hơn và e cũng mong ngày cô ấy được sang nước ngoài cùng e. Và e đã đợi được đến ngày đó,và e đã yêu.


Chúng e ở xa nhau nên chỉ thỉnh thoảng bọn e mới có cơ hội được ở gần nhau,e cảm nhận được tình cảm của cô ấy dành cho e rất nhiều,nhưng e cũng có cảm giác cô ấy vẫn có người khác nữa,e cũng nói cho cô ấy biết tất cả những mánh khoé tán tỉnh con gái của con trai bọn e,nhưng rồi mới cách đây khoảng 1 tháng cô ấy đi chơi cùng bạn bè và đã gặp 1 người và e cảm nhận được người đó đang tán tỉnh cô ấy,còn cô ấy thì phủ nhận tất cả và họ chỉ là anh em quan tâm nhau thôi.


E thực sự không tin vào cái tình cảm anh em đấy, có 1 người trong số bạn bè ở cùng cô ấy nói với e là đêm đó thấy họ nằm cạnh nhau và ôm nhau ngủ,e thực sự bị sốc. Nhưng e vẫn chưa dám tin đó là sự thật vì người cho e biết thông tin đó không quý mến gì cô ấy cho lắm.e thực sự bối rối lắm,e không biết mình sẽ tin vào điều gì nữa,người đưa thông tin cho e cũng không phải người đàng hoàng mà người e yêu thì vẫn hay ấp úng trong cách nói chuyện với em. E cảm thấy lo lắng lắm,e không dám chắc chắn tình cảm của cô ấy dành cho e có phải thật hay không.e cũng đã thử hỏi 1 người con gái lớn tuổi hơn e về tính cách của cô ấy thì người đó nói cô ấy là người đa tình,người đó định nghĩa đa tình và lăng nhăng có chút khác nhau. Đa tình là kiểu người muốn mình là sự chú ý và là sự quan tâm của người khác,vẫn yêu 1 người nhưng vẫn để người khác tán tỉnh họ,không từ chối cũng không chấp nhận thêm tình cảm của người khác. Còn lăng nhăng là cặp kè cùng lúc nhiều người. E bối rối lắm, e muốn cưới cô ấy làm vợ và e cũng đã đặt nhẫn cưới xong xuôi nhưng e chưa dám trao cho cô ấy,e sợ mình lại có lựa chọn sai lầm tiếp theo,e không muốn sau này cưới cô ấy về làm vợ rồi lại phải chia tay. E cũng đã nói chuyện với cô ấy cho cô ấy hiểu về con người và quyết định của e,gần đây e cũng thấy cô ấy thay đổi hơn nhưng e vẫn chưa có cảm giác hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy.


Mọi người hãy cho e ý kiến nhé.hãy chỉ cho e cách giữ trái tim phụ nữ và làm thế nào để cô ấy sẽ trở thành người vợ hiền của e nhé .


E xin cảm ơn mọi người ạ.